Thay vì tiết kiệm hơn 200 triệu, tôi lại “đốt tiền” vào 4 thứ này: Giờ hối hận cũng đã muộn rồi…

Thay vì tiết kiệm hơn 200 triệu, tôi lại “đốt tiền” vào 4 thứ này: Giờ hối hận cũng đã muộn rồi…

Chủ nhật, 20/04/2025 20:24
Mong rằng bạn đừng sai lầm như tôi, hãy tiết kiệm đi thì sẽ chẳng bao giờ phải hối tiếc!

“Có làm thì cũng phải có ăn chơi, hưởng thụ”. Tôi đã rất tin vào điều đó, để rồi đến giờ này lại hối hận vô cùng. Chỉ vì không biết tự đặt điểm dừng cho những thú vui sang chảnh, tốn kém của mình nên giờ tôi không có nổi 1 đồng phòng thân…

1 - "Nuông chiều" bản thân bằng những lần làm nail, gội đầu ngoài tiệm

Với guồng quay công việc bận rộn, đôi khi tôi tự nhủ mình xứng đáng được thư giãn và chăm sóc bản thân. Những buổi chiều cuối tuần, thay vì tự chăm sóc móng tay hay gội đầu tại nhà, tôi tìm đến các tiệm salon. Cảm giác được nâng niu, massage quả thực rất dễ chịu. 

Ban đầu chỉ là những lần làm nail đơn giản, rồi dần dà tôi chuyển sang các kiểu vẽ cầu kỳ, đính đá lấp lánh. Chi phí cho mỗi lần như vậy dao động từ 200.000 đến 500.000 đồng, thậm chí có lần lên đến cả triệu bạc cho một bộ móng đặc biệt. Tương tự, việc gội đầu ngoài tiệm, dù tiện lợi và mang lại cảm giác thư thái, cũng tiêu tốn không ít tiền, trung bình khoảng 100.000 - 200.000 đồng mỗi lần.

57e675c61dc5a4503fb15acc32239da5
Ảnh minh hoạ

Thoạt nhìn, mỗi khoản chi tiêu này không lớn, nhưng nếu cộng dồn lại trong suốt những năm qua, con số thực sự khiến tôi giật mình. Tính sơ sơ, mỗi tháng tôi "đầu tư" cho việc làm đẹp móng và tóc ở ngoài ít nhất 5-7 lần. Nhân với mức chi tiêu trung bình, mỗi năm tôi đã bỏ ra khoảng 15-20 triệu đồng cho những dịch vụ này. Trong 4 năm, con số đó đã lên đến 60-80 triệu đồng. Nếu tôi kiên nhẫn tự chăm sóc bản thân nhiều hơn, hoặc lựa chọn những dịch vụ cơ bản hơn, có lẽ tôi đã tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ, đủ để thực hiện một vài dự định lớn.

2 - "Cơn nghiện" công nghệ và cuộc “đuổi bắt” với những chiếc điện thoại đời mới nhất

Tôi là một người làm trong lĩnh vực truyền thông, nên việc cập nhật công nghệ mới dường như là một phần "bắt buộc" của công việc. Mỗi khi có một mẫu điện thoại mới ra mắt với những tính năng "ưu việt", tôi lại cảm thấy thôi thúc muốn sở hữu ngay. Chiếc điện thoại cũ của tôi vẫn hoạt động tốt, đáp ứng đầy đủ nhu cầu nghe gọi, lướt web và chụp ảnh. Thế nhưng, những lời quảng cáo hoa mỹ, những đánh giá "có cánh" về camera siêu nét, bộ vi xử lý mạnh mẽ hay thiết kế sang trọng đã đánh gục lý trí của tôi.

Cứ khoảng 1-2 năm, tôi lại "lên đời" điện thoại. Mỗi lần như vậy, tôi phải bỏ ra ít nhất 20-30 triệu đồng, thậm chí có những chiếc lên đến 40-50 triệu đồng. Sau một thời gian sử dụng, những tính năng "cao cấp" đó đôi khi lại không thực sự cần thiết trong công việc và cuộc sống hàng ngày của tôi. Quả thực, quá lãng phí!

3 - "Thử nghiệm" bất tận với thế giới mỹ phẩm

Là phụ nữ, ai cũng muốn mình xinh đẹp và rạng rỡ. Tôi cũng không ngoại lệ. Mỗi khi lướt mạng xã hội hay xem các video review mỹ phẩm, tôi lại bị cuốn hút bởi những lời quảng cáo về các sản phẩm "thần thánh" có thể giải quyết mọi vấn đề về da. Từ kem dưỡng ẩm, serum, mặt nạ đến các loại tẩy da chết, toner, rồi cả tá các loại son, phấn mắt, má hồng với đủ màu sắc và thương hiệu. Tâm lý "mua thử xem sao" đã khiến tôi sở hữu một bộ sưu tập mỹ phẩm đồ sộ, mà có lẽ cả đời tôi cũng không dùng hết.

f3b01cd861348a5aef6a257e362ea4cc
Ảnh minh hoạ

Rất nhiều sản phẩm trong số đó chỉ được tôi dùng vài lần rồi bị lãng quên trong góc tủ vì không phù hợp với da hoặc đơn giản là tôi không thích. Số tiền tôi bỏ ra cho những món đồ "mua thử" này thực sự không hề nhỏ. Mỗi sản phẩm có giá từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng. Nếu tính trung bình mỗi tháng tôi "thử" khoảng 2-3 sản phẩm mới, thì mỗi năm tôi đã lãng phí ít nhất 5-10 triệu đồng vào những món đồ mỹ phẩm không cần thiết. Trong 4 năm qua, con số này có thể lên đến 20-40 triệu đồng. Nếu tôi có kế hoạch mua sắm mỹ phẩm thông minh hơn, tập trung vào những sản phẩm thực sự cần thiết và phù hợp với mình, tôi đã có thể tiết kiệm được một khoản tiền đáng kể.

4 - "Tận hưởng" cuộc sống bằng những chuyến du lịch bằng cả mấy tháng lương

Sau những ngày làm việc căng thẳng, tôi thường tự thưởng cho mình những chuyến du lịch xả hơi. Nhưng điều đáng nói là thay vì lựa chọn những hình thức du lịch tiết kiệm, khám phá những điểm đến mới lạ với chi phí hợp lý, tôi lại có xu hướng chọn những tour du lịch sang trọng, ở những khách sạn cao cấp, thưởng thức những nhà hàng đắt tiền. Đôi khi, một chuyến đi ngắn ngày của tôi có chi phí bằng cả vài tháng lương của một người mới ra trường.

Tôi biện minh cho bản thân rằng mình xứng đáng được tận hưởng những điều tốt đẹp sau những nỗ lực làm việc. Tuy nhiên, nhìn lại, tôi nhận ra rằng niềm vui và sự thư giãn thực sự không nằm ở việc tiêu tốn bao nhiêu tiền cho chuyến đi. Những kỷ niệm đẹp, những trải nghiệm văn hóa mới, những khoảnh khắc bình dị bên bạn bè và người thân mới là điều đáng trân trọng. 

Nếu tôi lựa chọn những chuyến đi tiết kiệm hơn, hoặc lên kế hoạch du lịch thông minh hơn, tôi đã có thể khám phá được nhiều vùng đất mới mà vẫn giữ được túi tiền của mình. Ước tính, số tiền tôi "vung tay" cho những chuyến du lịch "sang chảnh" trong 4 năm qua có lẽ đã vượt quá con số 100 triệu đồng.

aaa97134b05bca289e8bc8b4cfec949b
Ảnh minh hoạ

Nhìn lại hành trình vừa qua, tôi không khỏi tiếc nuối những khoản tiền đã "không cánh mà bay" vì những thói quen tiêu dùng thiếu suy nghĩ. Hơn 200 triệu đồng, một con số không hề nhỏ, đủ để tôi thực hiện nhiều dự định lớn, đầu tư cho tương lai hoặc đơn giản là có một khoản tiết kiệm an toàn. 

Câu chuyện của tôi có lẽ là một bài học nhỏ cho những ai đang có những thói quen chi tiêu tương tự. Tiết kiệm không có nghĩa là sống kham khổ, mà là chi tiêu thông minh, biết phân biệt giữa nhu cầu và mong muốn, để những đồng tiền mình làm ra thực sự mang lại giá trị lâu dài.

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục

Võ Hà Linh lên tiếng về nhãn sửa rữa mặt vướng lùm xùm

Thứ 2, 14/07/2025 23:06
Động thái của Võ Hà Linh gây chú ý trên MXH.

Xem phim Sex Education mà tôi xấu hổ: Hóa ra tôi là một bà mẹ đầy định kiến, vì nóng nảy mà suýt nữa làm sứt mẻ tình mẹ con

Thứ 2, 14/07/2025 22:41
Tôi đã rất xấu hổ khi xem một phân cảnh trong phim và nhận ra mình sai với con như nào.

Chồng 77 tuổi hành hung vợ trọng thương khiến cả phố thất kinh: Hé lộ nguyên nhân

Thứ 2, 14/07/2025 22:39
Phát hiện người vợ nằm giữa vũng máu, người dân hoảng hốt thông báo ngay cho lực lượng chức năng.

Võ Hà Linh quảng cáo gì về sữa rửa mặt Gammaphil có lô sản phẩm vừa bị thu hồi?

Thứ 2, 14/07/2025 22:38
Thông tin Võ Hà Linh từng quảng cáo sản phẩm này đang khiến nhiều người tiêu dùng quan tâm.

Diện mạo thật của Điêu Thuyền được phục dựng nhờ AI, kết quả giống hệt 1 minh tinh hạng A đẹp nức tiếng

Thứ 2, 14/07/2025 22:34
Hóa ra nàng Điêu Thuyền trong truyền thuyết ở ngoài đời thực lại đẹp như đến nhường này.
     
Nổi bật trong ngày

Được trả giá gấp đôi mua mới nhưng chủ nhân chiếc Porsche 911 này vẫn từ chối không bán

Chủ nhật, 13/07/2025 08:17
Chủ nhân một chiếc Porsche 911 S/T từ chối lời đề nghị mua lại trị giá 726.000 USD (gần 19 tỷ đồng), hơn gấp đôi giá mua mới.

Nam TikToker ở Thái Nguyên bị chém gần đứt lìa bàn tay: Bác sĩ thông báo tin quan trọng

Chủ nhật, 13/07/2025 10:35
Các bác sĩ từ Khoa Tạo Hình Thẩm Mỹ - Bệnh viện TW Thái Nguyên đã thông báo về tình hình của nam TikToker.

Phim Hàn hay khủng khiếp mà rating lẹt đẹt mãi không khá nổi: Cặp chính khổ nhất thế giới, thất tình đừng xem

Chủ nhật, 13/07/2025 12:12
Bộ phim Hàn này thất bại toàn tập trên đường đua rating nhưng nội dung thì ai xem cũng đều phải khen.

Người phụ nữ mang hết 30 tỷ đồng tiền đền bù đất đi mua bảo hiểm, 5 năm sau đến rút thì được thông báo: “Đến lúc cô 108 tuổi hãy quay lại”

Chủ nhật, 13/07/2025 16:17
Sau 5 năm đầu tư gói bảo hiểm, người phụ nữ Trung Quốc ngỡ ngàng khi biết thời hạn rút tiền đã bị thay đổi thành 71 năm.

Kể chuyện nuôi dạy con, Mâu Thủy nói gì mà khiến chị em phụ nữ rào rào đồng ý: "Mình đồng quan điểm!"

Chủ nhật, 13/07/2025 19:27
Chia sẻ của Á hậu Mâu Thủy cho thấy một quan điểm khá tiến bộ và thực tế về việc nuôi dạy con trong xã hội hiện đại.
xe.nguoiduatin.vn