Chiều 11/2, làng giải trí châu Á chấn động trước thông tin nam diễn viên Hàn Quốc Jung Eun Woo – được biết đến qua bộ phim Cười Lên Dong Hae – đột ngột qua đời ở tuổi 39. Đến nay, nguyên nhân cái chết của anh vẫn chưa được gia đình tiết lộ.
Tối cùng ngày, tờ Chosun đưa tin, ngay trước khi qua đời, Jung Eun Woo đã đăng tải một dòng trạng thái đầy ẩn ý trên trang Instagram cá nhân. Nam diễn viên chia sẻ hình ảnh “trăng máu” kèm theo thông điệp chất chứa tâm trạng nặng nề: “Trăng máu. Dù đang treo lơ lửng hay bị mắc lại ở đó thì cũng chỉ là đang rơi xuống mà thôi”. Dòng chia sẻ nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng, làm dấy lên nhiều suy đoán rằng anh đã trải qua quãng thời gian khó khăn, chịu áp lực lớn về tinh thần.
Jung Eun Woo qua đời đột ngột.
Thực tế, sự nghiệp của tài tử Cười Lên Dong Hae những năm gần đây không có nhiều khởi sắc. Kể từ năm 2021 đến nay, anh vắng bóng trên màn ảnh nhỏ, dù trước đó từng là gương mặt quen thuộc trong nhiều bộ phim giờ vàng đạt tỷ suất người xem cao.
Ngoài bài đăng về “trăng máu”, Jung Eun Woo cũng chia sẻ hình ảnh của hai nghệ sĩ quá cố Trương Quốc Vinh và Amy Winehouse trên trang cá nhân. Cả hai đều qua đời khi còn khá trẻ. Theo truyền thông Hàn Quốc, những động thái này khiến dư luận cho rằng nam diễn viên có thể đã trải qua trạng thái suy sụp, bất ổn về tinh thần trước thời điểm qua đời.
Bài đăng về “trăng máu” của Jung Eun Woo
Cố diễn viên tốt nghiệp khoa sân khấu - điện ảnh của Đại học Dongguk, ra mắt năm 2006 với bộ phim Round Off 3 (KBS). Anh được khán giả biết đến khi được chọn vào vai chính trong phim Cô dâu Mặt trời (SBS, 2011).
Sau đó, anh thể hiện diễn xuất ấn tượng trong các phim truyền hình của SBS như Five Fingers, A Well-Grown Daughter, Strangers (2012), qua đó nhận giải Ngôi sao mới tại SBS Drama Awards 2012 và Giải diễn xuất đặc biệt hạng mục phim ngắn/đặc biệt tại SBS Drama Awards 2013.
Ngoài ra anh còn tham gia phim truyền hình dài tập Golden Rainbow Returns (SBS, 2015), phim cuối tuần My Only One (KBS2) và tác phẩm gần đây nhất là phim điện ảnh Memory: Manipulated Murder (2021).
Trong một bài phỏng vấn trên BNT News, Jung Eun Woo từng chia sẻ: "Tôi đã đi lên từ những vai quần chúng, vai phụ rồi mới đến vai chính. Tôi nghĩ nếu mình đạt được sự nổi tiếng quá sớm khi còn trẻ, có lẽ tôi đã không thể giữ vững những suy nghĩ như hiện tại. Dù sự nổi tiếng có thể mang lại sự sung túc về vật chất, nhưng tôi tin chắc rằng nó không bao giờ đồng nghĩa với hạnh phúc".
