Một bé trai mới chập chững biết đi đã may mắn được cứu kịp thời sau khi tự chạy ra giữa tuyến đường đông xe tại thành phố San Antonio, bang Texas (Mỹ). Toàn bộ sự việc được camera hành trình của một nữ tài xế xe công nghệ ghi lại, thu hút sự chú ý, theo Nypost.
Thời điểm xảy ra vụ việc, nữ tài xế Michelle Gallegos đang lái xe qua khu vực phía nam cao tốc Interstate 35 thì bất ngờ phát hiện một bé trai lao ra đường – nơi các phương tiện di chuyển với tốc độ cao.
“Ôi Chúa ơi, một đứa trẻ đang chạy ra đường lớn”, cô hoảng hốt nói.
Nhận thấy tình huống nguy hiểm, Gallegos lập tức giảm tốc và tấp xe vào lề. Cô cho biết khi đó có một chiếc xe tải đang lao tới với tốc độ nhanh: “Nếu tôi không dừng lại, rất có thể nó đã tông trúng đứa trẻ”.
Theo lời kể, cậu bé dường như không nhận thức được nguy hiểm. “Bé không hề sợ hãi, vẫn nhảy nhót, chơi đùa như không có chuyện gì xảy ra”, cô nói.
Khi đứa trẻ tiến hẳn ra giữa đường, Gallegos nhanh chóng xuống xe, tiếp cận và đưa em ra khỏi khu vực nguy hiểm. Trong đoạn video, giọng nói của cô thể hiện rõ sự lo lắng.
Sau khi đảm bảo an toàn, cô lái xe đến bãi đỗ gần khu căn hộ Seven Pines và trình báo cảnh sát. Theo Gallegos, đứa trẻ lúc đó khá nhếch nhác, tã ướt sũng, cho thấy có thể đã rời khỏi nhà một thời gian.
Cảnh sát sau đó xác nhận bé sống cùng gia đình tại khu căn hộ Seven Pines. Khi đoàn tụ, bố mẹ em cho biết do bận xử lý công việc nên đã để lạc con.
Chia sẻ sau sự việc, Gallegos bày tỏ: “Tôi thật sự biết ơn vì đã nhìn thấy đứa trẻ kịp lúc và dừng xe. Tôi hy vọng bất kỳ ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ hành động như vậy”.
