Sở hữu khối tài sản khổng lồ, nhiều tỷ phú trên thế giới không ngần ngại chi hàng triệu, thậm chí hàng tỷ USD để theo đuổi những sở thích cá nhân. Từ sưu tầm các vật phẩm hiếm có, mua đảo tư nhân, du thuyền hạng sang đến những thú vui mà người bình thường khó có thể hình dung, mỗi người lại có một cách riêng để thể hiện đẳng cấp và niềm đam mê. Dưới đây là những thú tiêu tiền độc lạ của giới siêu giàu khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.
Steven Cohen - "huyền thoại Phố Wall"
Steven A. Cohen (sinh ngày 11 tháng 6 năm 1956) là một tỷ phú, nhà quản lý quỹ đầu cơ và nhà từ thiện nổi tiếng người Mỹ. Ông từng sáng lập và điều hành SAC Capital Advisors vào năm 1992 và trở thành "huyền thoại Phố Wall" sau khi công ty của ông đạt mức lợi nhuận 70% trong 2 năm liên tiếp.
Tuy nhiên, SAC Capital đã đóng cửa vào năm 2013. Hiện tại, ông đang điều hành một trong những quỹ đầu tư nổi tiếng bật nhất ở Mỹ là Point72 Asset Management.
Tỷ phú Mỹ Steve Cohen. (Ảnh: CNBC)
Theo ước tính của Forbes, giá trị tài sản ròng vào năm 2024 của tỷ phú Cohen là 19,8 tỷ USD, xếp hạng giàu thứ 97 thế giới.
Tên tuổi của "Thiên tài Phố Wall" không chỉ gắn với thị trường chứng khoán mà còn được biết đến qua những khoản tiền khổng lồ ủng hộ cho các quỹ nhân đạo trên khắp thế giới.
Phong cách sống xa xỉ khó ai sánh kịp
Steven A. Cohen nổi tiếng là một trong những nhà sưu tầm nghệ thuật chịu chi nhất thế giới. Ông từng bỏ ra 155 triệu USD để sở hữu một tác phẩm của Pablo Picasso, bức tranh từng gây chú ý khi bị chủ nhân cũ là ông trùm sòng bạc Steve Wynn vô tình làm rách trong một sự cố ngoài ý muốn.
Bức điêu khắc Pablo Picasso trong phòng khách của tỷ phú Cohen. (Ảnh: Business Insider)
Danh mục sưu tập của vị tỷ phú còn có nhiều kiệt tác đắt giá khác như "Woman III" của Willem de Kooning, được mua với giá 137,5 triệu USD; tác phẩm điêu khắc "Chariot" của Alberto Giacometti trị giá 101 triệu USD; hay bức tranh lá cờ nước Mỹ nổi tiếng của Jasper Johns với mức giá khoảng 110 triệu USD.
Một trong những hiện vật độc đáo nhất thuộc sở hữu của Cohen là tác phẩm nghệ thuật hình cá mập dài hơn 4 mét của Damien Hirst. Tác phẩm được bảo quản trong bể kính chuyên dụng chứa dung dịch bảo quản đặc biệt, với tổng chi phí được cho là lên tới 12 triệu USD.
Xác ướp cá mập trong nhà Cohen. (Ảnh: CNBC)
Bể ngâm cá mập dài hơn 4m. (Ảnh: CNBC)
Ngoài nghệ thuật, Cohen còn được đồn đoán sở hữu nhiều thú vui khác thường. Trong đó có thông tin ông từng thuê nghệ sĩ xăm hình cho một con lợn nuôi trong khuôn viên dinh thự và xem đây như một phần của bộ sưu tập nghệ thuật cá nhân.
Để lưu giữ các tác phẩm giá trị, vị tỷ phú này còn sở hữu một căn nhà chuyên dùng để trưng bày nghệ thuật, trị giá khoảng 14,8 triệu USD. Bất động sản có diện tích hơn 3.200 m², đi kèm sân trượt băng rộng khoảng 600 m².
Bên cạnh đó, Steven Cohen còn nắm giữ danh mục bất động sản xa xỉ trải dài từ New York đến khu nghỉ dưỡng biển East Hampton.
Một câu chuyện nổi tiếng về độ chịu chi của ông là việc mua lại căn biệt thự liền kề với giá khoảng 78 triệu USD chỉ vì công trình này che mất tầm nhìn hướng biển từ ngôi nhà của mình.
Theo nhiều nguồn tin, mức giá ông trả cao hơn đáng kể so với giá trị thị trường của bất động sản này.
Từ Phố Wall đến thế giới nghệ thuật, Steven A. Cohen không chỉ gây ấn tượng bằng khối tài sản khổng lồ, mà còn bởi cách ông biến đam mê và tiền bạc thành một phong cách sống xa xỉ khó ai sánh kịp.
