Sau trận thua đau UAE ở lượt ra quân giải giao hữu quốc tế Doha Cup, U23 Thái Lan rất quyết tâm giành một kết quả tốt trước chủ nhà Qatar ở lượt trận thứ hai, diễn ra rạng sáng 23/3 (giờ Việt Nam).
Dù phải chạm trán đội chủ nhà nhưng U23 Thái Lan đã nhập cuộc rất tốt và bất ngờ có bàn thắng dẫn trước khi trận đấu mới bước sang phút thứ 8. Trong một pha phối hợp tấn công sắc nét, Pantit Prapan tung ra cú sút hiểm hóc giúp “Voi chiến” mở tỷ số.
Bàn thắng sớm càng giúp các tuyển thủ Thái Lan chơi tự tin hơn. Đại diện của khu vực Đông Nam Á tiếp tục triển khai được khá nhiều pha lên bóng sắc nét, đẩy hàng phòng ngự của U23 Qatar phải làm việc rất vất vả. Đáng tiếc là các chân sút Thái Lan lại không tận dụng để nới rộng cách biệt.

Sau hiệp 1 chơi tốt, U23 Thái Lan bất ngờ mắc những sai lầm và phải trả giá ở ngay thời điểm đầu hiệp 2. Phút 54, Nattawut Wongsawang bất ngờ đá phản lưới nhà khiến “Voi chiến” đánh mất đi lợi thế dẫn bàn.
Chỉ đúng 2 phút sau đó (phút 56), U23 Thái Lan lại thủng lưới sau một tình huống chống bóng bổng không tốt. Cầu thủ Abdulla đã đánh đầu thành bàn giúp Qatar vươn lên dẫn ngược 2-1.
Hai bàn thua liên tiếp ảnh hưởng rõ rệt tới tâm lý của các cầu thủ Thái Lan. Họ không còn duy trì được sự tự tin giống hiệp đầu tiên. Trong khi đó, U23 Qatar đã kiểm soát được thế trận, khiến cho Thái Lan rơi vào trạng thái rất bế tắc. Trận đấu khép lại với tỷ số 2-1 cho Qatar.
Như vậy, U23 Thái Lan tiếp tục phải nếm trải thất bại ở Doha Cup 2025. “Voi chiến” trở thành đội duy nhất trong số 6 đội dự giải vẫn chưa giành được điểm nào, qua đó vẫn đang đứng cuối cùng trên BXH.
Ở lượt trận tiếp theo tại Doha Cup, U23 Thái Lan sẽ đối đầu với đại diện châu Âu Croatia. “Voi chiến” vẫn ở thế cửa dưới và nguy cơ họ phải nhận thêm thất bại sẽ là rất cao.

Tiểu Lâm Mộc
Bình luận tiêu biểu (0)