Đối với người Việt Nam, 2/9 là một ngày chẳng thể nào quên.
Đó không chỉ là ngày non sông sống trong niềm vui Quốc khánh, mà cũng là ngày “Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa” khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi trong sự tiếc thương của dân tộc. Bởi vậy, mỗi khi ngày đặc biệt ấy trở lại, giữa hạnh phúc của Tết Độc lập luôn có một khoảng lặng để triệu triệu người Việt Nam tưởng nhớ vị lãnh tụ vĩ đại.
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những thước phim màu hiếm hoi ghi lại lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Ba Đình vẫn khiến người xem xúc động. Những khung hình đã cũ theo thời gian nhưng dường như vẫn giữ nguyên không khí trang nghiêm mà đau thương của ngày hôm ấy.
Clip: VTV4
Được biết, đây là những hình ảnh vô cùng giá trị nằm trong bộ phim tài liệu màu dài khoảng 10 phút, do Hãng tin truyền hình Nihon Denpa News (NDN) của Nhật Bản trực tiếp bấm máy tại Hà Nội vào ngày 9/9/1969. Đài Truyền hình Việt Nam sau đó đã mua lại bản quyền và chính thức phát sóng trên kênh VTV4 vào năm 2008.
Trong thước phim, lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Ba Đình hiện lên qua những khuôn hình màu đã được lưu giữ suốt nhiều thập kỷ.
Từng đoàn người lặng lẽ từng bước trong nỗi đau chung của cả dân tộc. Những cụ già tóc bạc phơ, bước đi xiêu vẹo trước nỗi đau đến quá đột ngột. Những em nhỏ trên vai còn quàng khăn đỏ cũng khóc nấc nghẹn ngào. Những đôi tay gầy guộc bấu chặt chiếc khăn lau đi giọt nước mắt không thể ngừng rơi.




Đại tướng Võ Nguyên Giáp động viên các em học sinh trong Lễ Quốc tang (Ảnh: VTV4)
Ngày 9/9/1969, hơn 15 vạn người đại diện cho nhân dân cả nước tập trung tại Quảng trường Ba Đình để tham dự lễ truy điệu, gồm lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, học sinh, sinh viên, thanh niên, phụ nữ và đại biểu Thủ đô Hà Nội.
Trên lễ đài có các vị lãnh đạo hai miền Nam, Bắc Việt Nam cùng các đại biểu quốc tế đến từ hơn 50 quốc gia. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam Lê Duẩn đọc điếu văn tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh:
“Vĩnh biệt Người, chúng ta thề: Giương cao mãi mãi ngọn cờ độc lập dân tộc, quyết chiến quyết thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thống nhất đất nước để thỏa lòng mong ước của Người.”

Đồng chí Lê Duẩn - Bí thư thứ nhất Đảng Lao động Việt Nam đọc điếu văn (Ảnh: VTV4)


Thước phim cũng nhắc lại những điều Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại trong Di chúc, trong đó Người bày tỏ niềm tin rằng dù gian khổ, hy sinh đến mấy, nhân dân Việt Nam nhất định sẽ giành thắng lợi, đất nước nhất định thống nhất và đồng bào Nam, Bắc sẽ sum họp một nhà.
Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, thời gian có thể đã khiến nhiều thứ đổi thay, đất nước ta “thay da đổi thịt” nhưng tình cảm kính yêu vô bờ bến dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi vẫn khắc sâu. Những khung hình màu từ năm 1969 không chỉ giúp thế hệ trẻ hôm nay hình dung rõ nét về một thời khắc lịch sử, mà còn là chiếc cầu nối cảm xúc, nhắc nhở chúng ta về giá trị của độc lập, tự do và tình đoàn kết dân tộc.
Mỗi dịp Mùng 2/9 về, nhìn lại những thước phim ấy, triệu triệu con tim lại rưng rưng xúc động. Niềm mong ước suốt đời của Người đã thành hiện thực, và hình bóng Bác vẫn sống mãi cùng non sông đất nước, khắc sâu trong trái tim và khối óc của dân tộc ta muôn đời sau.
Phạm Trang
