Cô gái 17 tuổi thừa nhận tự sinh con, đem bỏ vì quá sợ hãi
Theo tin tức trên Dân trí, ngày 12/2, thông tin từ UBND xã Cuôr Đăng (tỉnh Đắk Lắk), cơ quan công an xã đã xác định được danh tính người mẹ bỏ con sơ sinh trong rẫy cà phê. Đó là một cô gái 17 tuổi, trú tại xã Cuôr Đăng.
Một nguồn tin cho biết: "Cô gái này mang thai ngoài ý muốn, gia đình cũng không hề hay biết. Ngày 11/2, khi gia đình đi đám tiệc, cô gái ở nhà chuyển dạ và tự sinh con. Sau khi sinh, do quá lo sợ, người mẹ trẻ bế con bỏ ở một khu rẫy cà phê".
Cháu bé bị bỏ rơi còn nguyên dây rốn, bị kiến bu khắp người.
Bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ở rẫy cà phê. (Ảnh: Dân trí)
Khoảng 13h ngày 11/2, một người dân đi làm rẫy đã phát hiện cháu bé, đưa đến trạm y tế sơ cứu. Do được đưa vào trung tâm y tế kịp thời, sức khỏe cháu bé đã ổn định.
Cũng theo nguồn tin, sau khi Công an xã Cuôr Đăng vào cuộc, xác định cô gái là mẹ của đứa trẻ bị bỏ rơi, gia đình cô gái mới biết sự việc. Phía gia đình này đã liên hệ chính quyền xã xin nhận lại cháu bé và ký cam kết chăm sóc, không bỏ rơi cháu.
Cháy nhà dân ở TP.HCM, khói đen bốc cao hàng chục mét
Theo tin tức ban đầu trên Lao động, ngày 12/2, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại căn nhà dân gần giao lộ Lê Đức Anh - Phạm Đăng Giảng, ngay sát khu vực cầu vượt Gò Mây.
Trước đó, khoảng 13h10, người dân tại khu vực cầu vượt Gò Mây bất ngờ phát hiện khói đen bốc lên nghi ngút từ một căn nhà dân. Phát hiện cháy, người dân xung quanh nhanh chóng báo cho chủ nhà, đồng thời gọi lực lượng phòng cháy, chữa cháy.
Do bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy, đám cháy lan rộng rất nhanh. Đáng chú ý, nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ bên trong hiện trường khiến người dân xung quanh và lực lượng chữa cháy tại chỗ không dám tiếp cận quá gần. Để đề phòng cháy lan, các hộ dân và công ty lân cận đã phải khẩn trương sơ tán, di dời tài sản ra khu vực an toàn.
Cột khói bốc cao hàng chục mét tại khu vực xảy ra cháy. (Ảnh: Lao động)
Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) Khu vực 9 đã điều động phương tiện chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường.
Sau khoảng 30 phút, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phun nước làm mát sâu bên trong để ngăn chặn nguy cơ ngọn lửa bùng phát trở lại.
Nguyên nhân dẫn đến vụ cháy cũng như mức độ thiệt hại về tài sản vẫn đang được cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra, làm rõ.
Đuối nước khiến 2 em nhỏ ở Quảng Trị tử vong
Chiều 12/2, ông Nguyễn Văn Đạt – Chủ tịch UBND xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị, xác nhận trên Dân Việt, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 trẻ em tử vong.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h30 cùng ngày, 2 em H.M.T và H.V.Đ.D (cùng SN 2017, trú thôn Đồng Đờng, xã Hướng Hiệp) cùng nhóm bạn xuống sông Đakrông, đoạn qua thôn Đồng Đờng để tắm. Không may, T và Đ bị đuối nước.
Nhóm bạn thấy 2 em T và Đ đuối nước thì chạy đi hô hoán, báo tin cho người lớn.
Tuy nhiên, khi người dân địa phương đến nơi, T và Đ đã bị chìm, mất tích.
Sau thời gian tìm kiếm, thi thể 2 em nhỏ bị đuối nước tử vong trên sông Đakrông được tìm thấy. (Ảnh: Dân Việt)
Sau một thời gian tìm kiếm, cơ quan chức năng và người dân tìm thấy thi thể 2 em nhỏ bị đuối nước.
Nhận được tin 2 trẻ em địa phương đuối nước ở sông Đakrông, lãnh đạo xã Hướng Hiệp đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để động viên, thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân.
Ông Hồ Văn Cu – trưởng thôn Đồng Đờng cho biết, học sinh ở thôn được nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 vào ngày hôm qua (11/2). 2 em nhỏ đuối nước đều là học sinh lớp 3, hoàn cảnh gia đình khó khăn.
