Cô gái chuyển nhầm 1,3 tỷ đồng cho tài khoản lạ
Tối 5/3, Công an xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết đã hỗ trợ một cô gái nhận lại số tiền lớn do chuyển nhầm vào tài khoản người khác.
Khoảng 17h cùng ngày, chị Trần Thị Mỹ Dung (SN 1982, trú tại thôn Tân Thành, xã Kỳ Anh) phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận được 1,3 tỷ đồng từ một người lạ.
Nhận thấy có thể ai đó đã chuyển nhầm, chị Dung trình báo sự việc tới Công an xã Kỳ Anh. Lực lượng chức năng vào cuộc và xác định người chuyển tiền là chị Hà Thị Minh (SN 1999, trú tại xã Cẩm Hưng, Hà Tĩnh).
Sau khi mời hai bên đến trụ sở làm việc, công an đã hỗ trợ hoàn tất các thủ tục để chị Dung bàn giao lại toàn bộ số tiền 1,3 tỷ đồng cho chị Minh. Nhận lại được số tiền lớn do chuyển nhầm, chị Minh không giấu được sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành tới chị Dung cùng lực lượng công an đã kịp thời hỗ trợ.
Chị Dung (bên trái) bàn giao lại số tiền 1,3 tỷ đồng cho chị Minh. (Ảnh: Cơ quan công an)
Theo Công an xã Kỳ Anh, việc làm của chị Dung là nghĩa cử đẹp, thể hiện sự trung thực và tinh thần trách nhiệm, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.
Qua sự việc, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân khi thực hiện giao dịch chuyển tiền cần kiểm tra kỹ thông tin tài khoản, số tiền trước khi xác nhận để tránh những nhầm lẫn đáng tiếc.
Cảnh sát giải cứu cô gái giận dỗi người yêu, định nhảy lầu tự tử
Lãnh đạo UBND phường Tây Hồ (TP.Hà Nội) cho biết trên Dân trí, các lực lượng chức năng thuộc phường, phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC&CNCH số 14 vừa kịp thời giải cứu một cô gái có ý định tự tử.
Theo đó, khoảng 9h36 cùng ngày, chính quyền nhận được thông tin có người định nhảy lầu đang đứng ngoài lan can ở tầng 4 căn hộ chung cư mini cao 9 tầng trong ngõ 2, dốc La Pho, phường Tây Hồ, Hà Nội.
Cô gái trẻ đứng ngoài lan can căn hộ chung cư mini tầng 4. (Ảnh: Dân trí)
Sau khi nhận tin báo, các lực lượng chức năng thuộc phường Tây Hồ phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC&CNCH số 14 tới hiện trường để triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.
Tại hiện trường, cảnh sát đã đặt đệm hơi phía dưới, tránh tình trạng nạn nhân có thể nhảy xuống bất cứ lúc nào. Phía trong căn hộ tầng 4 của toà chung cư mini - nơi nạn nhân đang thuê ở, cảnh sát tiến hành thuyết phục cô gái bỏ ý định tự vẫn.
Cũng theo vị lãnh đạo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự phường Tây Hồ, danh tính cô gái được xác định là Đ.T.N.Q. (26 tuổi, quê Hưng Yên). Cô gái đang thuê trọ tại căn hộ chung cư mini nêu trên.
Cháy dữ dội trong căn nhà 5 tầng ở Hà Nội, lửa đỏ rực
Theo thông tin ban đầu trên VietnamNet, khoảng 17h ngày 4/3, một vụ cháy xảy ra tại nhà số 6, ngõ 59 phố Chùa Bộc (phường Kim Liên, Hà Nội).
Nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên, họ bất ngờ ngửi thấy mùi khét, sau đó lửa bùng lên dữ dội từ tầng 3 của ngôi nhà.
“Lửa bùng rất nhanh, cháy dữ dội khiến nhiều người hoảng hốt. Tôi đã tri hô để mọi người biết và báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC”, một người dân kể lại.
Lửa bùng cháy đỏ rực tại tầng 3 của ngôi nhà. (Ảnh: VietnamNet)
Nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội điều 2 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 10 đến hiện trường.
Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai đội hình dập lửa, đồng thời tổ chức tìm kiếm cứu nạn.
Theo thông tin ban đầu, đám cháy xảy ra tại tầng 3 của căn nhà dân cao 5 tầng. Sau khoảng 15 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.
Vụ việc không gây thiệt hại về người, thiệt hại tài sản đang được thống kê. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra.
