Nữ lao công trả túi xách có sổ tiết kiệm trị giá 1,4 tỷ đồng
Ngày 6/2, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, vào ngày 5/2, chị Nguyễn Thị Tuyết (trú tại tổ dân phố Minh Thành, phường Đông Quang, Thanh Hóa) trong lúc làm vệ sinh trên tuyến đường Trần Phú, phường Hạc Thành, đã nhặt được một túi xách.
Công an phường Đông Quang làm các thủ tục bàn giao tài sản cho người đánh rơi. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)
Qua kiểm tra, bên trong túi có 40 triệu đồng tiền mặt và một sổ tiết kiệm trị giá 1,4 tỷ đồng, mang tên bà Lê Thị Lan. Chị Tuyết đã trình báo sự việc với Công an phường Đông Quang để nhờ xác minh, tìm trả người đánh rơi.
Qua xác minh của công an, sáng cùng ngày, bà Lan đã ủy quyền cho chị Vương Linh Đan (trú tại phường Hạc Thành) đi rút tiền từ sổ tiết kiệm. Trong quá trình mang số tiền trên từ ngân hàng về nhà bà Lan, chị Đan đã làm rơi túi xách trên đường.
Hủy nổ an toàn quả bom sót lại sau chiến tranh
Lao động thông tin, ngày 6/2, UBND xã Ea Ning (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp với Ban Công binh, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị liên quan tổ chức hủy nổ an toàn quả bom còn sót lại sau chiến tranh theo đúng quy định.
Trước đó, sáng 3/2, anh Đ.H.D (35 tuổi, trú tại xã Ea Ning) lái xe tải đến công trình hồ chứa nước Yên Ngựa trên địa bàn xã để làm việc. Tại đây, công nhân điều khiển máy múc đã múc đất tại công trình đổ lên xe tải để anh D chở đi nơi khác.
Thời điểm này, anh D phát hiện máy múc đã múc đất có lẫn một quả bom dài khoảng 1m, đường kính 25 - 30cm lên thùng xe tải. Lo sợ, tài xế D đã điều khiển xe tải đến hồ nước cách đó khoảng 100m để đổ số đất lẫn quả bom xuống hồ, sau đó nhanh chóng di chuyển xe rời khỏi hiện trường.
Lực lượng chức năng đã hủy nổ an toàn quả bom dài khoảng 1m còn sót lại sau chiến tranh. (Ảnh: UBND xã Ea Ning)
Tài xế D đã trình báo sự việc với chính quyền địa phương. Tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã Ea Ning đã bố trí lực lượng xuống hiện trường theo dõi, bảo vệ khu vực, không cho người dân tiếp cận nơi phát hiện bom.
Theo cơ quan chức năng, đây là quả bom còn sót lại từ thời chiến tranh, đã bị hoen rỉ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu không được hủy nổ kịp thời.
Đốt than sưởi ấm cho trẻ sơ sinh, 3 người trong gia đình tử vong
Theo tin tức trên Công an nhân dân, sáng 6/2, thông tin từ Công an xã Hồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc thương tâm khi ba người trong một gia đình được phát hiện tử vong nghi do ngạt khí than trong phòng kín khi sưởi ấm.
Sự việc xảy ra tại nhà ông Nguyễn Duy Thắng và bà Chu Thị Ngụ, trú tại thôn Tân Thượng, xã Hồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h sáng 6/2 người dân xã Hồng Lộc bàng hoàng phát hiện 3 người là con và cháu của ông Thắng tử vong tại phòng ngủ.
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc đau lòng. (Ảnh: CAND)
Danh tính các nạn nhân được xác định gồm chị Nguyễn Thị V. (SN 1999); con gái của chị V. mới 2 ngày tuổi và chị Nguyễn Thị H. (SN 2002), là em gái chị V.
Nhận được tin báo, Công an xã Hồng Lộc đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trong phòng ngủ có đặt một nồi than để sưởi ấm. Được biết, chị V. vừa sinh con được 2 ngày tuổi.
