Nữ nhân viên sân bay hỗ trợ tìm lại tài sản cho hành khách
Trong vòng chưa đầy 2 ngày, chị Bùi Thị Huyên - nhân viên Đội Xe đẩy, Trung tâm Khai thác ga Nội Bài (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) đã liên tiếp phát hiện và trao trả 2 khối tài sản lớn cho hành khách. Trong vụ việc mới nhất diễn ra vào rạng sáng 22/6, hành khách đã được hỗ trợ tìm lại số tiền mặt lên tới hơn 466 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng.
Theo tin tức trên Quân đội nhân dân, một hành khách đáp chuyến bay VN7076 từ Đà Nẵng ra Hà Nội, hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài lúc rạng sáng 22/6. Sau khi rời sân bay và về đến nhà lúc 1h30 cùng ngày, vị khách mới hốt hoảng phát hiện đã bỏ quên một chiếc túi xách tay màu đen tại khu vực tập kết xe đẩy của Nhà ga hành khách T1.
Về phía Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, vào lúc hơn 1 giờ sáng cùng ngày, chị Bùi Thị Huyên trong quá trình thu gom xe đẩy đã phát hiện chiếc túi vô chủ nói trên. Ngay lập tức, quy trình an ninh nghiêm ngặt được kích hoạt.
Chị Huyên đã báo cáo sự việc cho Đội trinh sát - Công an cửa khẩu Nội Bài. Sau khi các lực lượng chức năng tiến hành rà soát chất nổ, bảo đảm an toàn tuyệt đối, chiếc túi mới được kiểm tra trực quan và lập biên bản. Khối tài sản bên trong được kiểm đếm bao gồm nhiều giấy tờ cá nhân và số tiền mặt lên tới 466,2 triệu đồng.
Chị Bùi Thị Huyên trong một ca làm việc. (Ảnh: Quân đội nhân dân)
Đến gần 3h sáng, hành khách quay lại sân bay với tâm trạng hoang mang tột độ. “Lúc đó tôi nghĩ rằng đồ mất sẽ không có cơ hội nhận lại, quay lại sân bay chỉ với hi vọng trình báo mong lấy lại được giấy tờ tùy thân. Nhưng sau khi gặp bộ phận an ninh và được hướng dẫn tận tình, tôi đã nhận lại toàn bộ tài sản nguyên vẹn. Quá trình làm việc diễn ra rất nhanh chóng và thuận lợi” hành khách chia sẻ.
Đáng chú ý, đây là lần thứ 2 chỉ trong vòng chưa đầy 2 ngày (ở 2 ca làm việc khác nhau), chị Bùi Thị Huyên nhặt được và trao trả tài sản giá trị lớn cho hành khách.
Người dân tự giác giao nộp động vật hoang dã quý hiếm
Công an xã Đa Kia (TP.Đồng Nai) vừa bàn giao 1 cá thể Kỳ đà vân cho Trung tâm Cứu hộ động vật thuộc Vườn Quốc gia Bù Gia Mập để chăm sóc, bảo tồn và thả về môi trường tự nhiên theo quy định.Kỳ đà vân là loài động vật hoang dã thuộc Nhóm IB, nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, nghiêm cấm khai thác và sử dụng mẫu vật khai thác từ tự nhiên vì mục đích thương mại.
Tại Việt Nam, loài này được ghi nhận phân bố từ tỉnh Quảng Trị trở vào các tỉnh phía Nam. Kỳ đà vân có thân màu vàng xám, trên lưng rải rác các đốm vàng nhỏ xen kẽ những vệt xám lớn xếp theo chiều ngang, tạo nên đặc điểm nhận dạng rất riêng.
Anh Hào tự nguyện giao nộp cá thể Kỳ đà vân cho Công an xã. (Ảnh: Công an TP.Đồng Nai)
Trước đó, cá thể Kỳ đà vân nói trên được anh Hoàng Anh Hào (trú tại thôn 4, xã Đa Kia) tự nguyện giao nộp cho Công an xã. Anh Hào cho biết, trong lúc làm vườn đã phát hiện cá thể Kỳ đà này. Sử dụng điện thoại để tra cứu thông tin, anh xác định đây là loài Kỳ đà vân thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.
Nhận thức được trách nhiệm bảo vệ động vật hoang dã, anh đã mang cá thể Kỳ đà trên giao nộp cho cơ quan chức năng.Hành động đẹp và đầy trách nhiệm của anh Hoàng Anh Hào đã góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên động vật hoang dã, đồng thời lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư.
Cảnh sát đu dây xuống giếng sâu 30m để cứu người mắc kẹt
Theo tin tức trên VietnamNet, ngày 22/6, một lãnh đạo UBND phường Tân An (Đắk Lắk) cho biết, lực lượng chức năng đã đưa một người đàn ông từ dưới giếng sâu 30m lên mặt đất an toàn.
Trước đó, tối 21/6, Công an phường Tân An nhận được tin báo từ bà T. (77 tuổi, trú tại phường Tân An) về việc anh L.V.V. (36 tuổi, con trai bà T.) có biểu hiện bất thường, khóa cửa bên trong và người thân gọi không được.
Ngay sau đó, Công an phường Tân An đã có mặt tại hiện trường, phá cửa kiểm tra nhưng không thấy anh V. ở bên trong.
Mở rộng tìm kiếm, lực lượng công an phát hiện nắp giếng trong khuôn viên nhà bà T. đã mở và anh V. đang ở dưới đáy giếng.
Một chiến sĩ xuống giếng cứu người đàn ông. (Ảnh: VietnamNet)
Nhận thấy sự việc nghiêm trọng, Công an phường Tân An đã nhanh chóng phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk triển khai các biện pháp cứu nạn.
Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều động 8 cán bộ, chiến sĩ cùng một xe chuyên dụng đến hiện trường.
Do giếng sâu đến 30m, không gian hẹp và thiếu oxy nên lực lượng cứu nạn đã thả bình oxy xuống cho nạn nhân, đồng thời triển khai chiến thuật tiếp cận thích hợp. Lúc này, một chiến sĩ được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ đã đu dây xuống đáy giếng để tiếp cận nạn nhân.
Sau hơn 30 phút nỗ lực cứu nạn của các chiến sĩ công an, anh V. được đưa lên mặt đất an toàn và chuyển đến bệnh viện để theo dõi, chăm sóc sức khỏe.
