Tin tức thời sự 24h: Phát hiện tê tê đi lạc vào cửa hàng ở Vĩnh Long

Thứ 6, 19/06/2026 05:30
Tin tức thời sự 24h: Trong lúc làm việc ở khu vực tập kết cát, đá của cửa hàng vật liệu xây dựng, ông Hiếu phát hiện một con tê tê.

Tê tê đi lạc vào cửa hàng vật liệu xây dựng ở Vĩnh Long

Ngày 18/6, Công an xã Hòa Hiệp (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận một cá thể tê tê do anh Trần Thanh Duy, người dân trên địa bàn tự nguyện giao nộp.

Theo trình bày, trước đó, ông Trần Chí Hiếu (SN 1968, cha anh Duy) làm việc tại cửa hàng vật liệu xây dựng phát hiện một cá thể tê tê đi lạc tại khu vực tập kết cát, đá của cửa hàng.

Nhận thấy đây là loài động vật hoang dã quý hiếm thuộc danh mục được pháp luật bảo vệ, ông Hiếu đã nói với con trai đem con tê tê đến giao nộp cho Công an xã Hòa Hiệp.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Hòa Hiệp đã lập biên bản và phối hợp Phòng Kinh tế xã Hòa Hiệp ra thông báo và xác minh theo quy định pháp luật.

Cá thể tê tê được giao nộp. (Ảnh: Công an xã Hòa Hiệp)

Cá thể tê tê được giao nộp. (Ảnh: Công an xã Hòa Hiệp)

Theo cơ quan công an, hành động tự nguyện giao nộp động vật hoang dã của anh Duy cùng gia đình là việc làm có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ động vật hoang dã và gìn giữ đa dạng sinh học trên địa bàn.

Theo quy định hiện hành, tại Việt Nam có 2 loài tê tê là tê tê Java (Manis javanica) và tê tê vàng (Manis pentadactyla), đều thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm (Nhóm IB) đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng cao do nạn săn bắt trái phép, được bảo vệ nghiêm ngặt theo Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Mọi hành vi săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển, buôn bán trái phép các loài này đều là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý hình sự.

Người đàn ông ở Lâm Đồng châm lửa đốt xe máy trên phố

Theo tin tức trên Dân trí, ngày 18/6, Công an phường 1 Bảo Lộc, Lâm Đồng, đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc người đàn ông châm lửa đốt xe máy trên đường.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 17/6, người đàn ông xảy ra mâu thuẫn, cự cãi với người phụ nữ ở khu vực gần nút giao đường Hồ Tùng Mậu - Hoàng Văn Thụ (phường 1 Bảo Lộc). Tại đây, người đàn ông bất ngờ châm lửa đốt xe máy do mình điều khiển rồi rời khỏi hiện trường.

Xe máy bị lửa thiêu rụi chỉ trong thời gian ngắn. (Ảnh: Dân trí)

Xe máy bị lửa thiêu rụi chỉ trong thời gian ngắn. (Ảnh: Dân trí)

Lửa bùng phát dữ dội kèm nhiều tiếng nổ lớn khiến nhiều người dân chứng kiến vụ việc lo sợ. Ít phút sau, chiếc xe máy bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường 1 Bảo Lộc có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định người châm lửa đốt xe máy là B.N.T., trú tại phường 1 Bảo Lộc.

Hai mẹ con tâm thần tử vong dưới sông

Theo tin tức trên Tiền phong, chiều 18/6, thông tin từ UBND xã Quảng Điền (TP.Huế) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hai mẹ con tử vong dưới sông tại khu vực bến nước phía sau nhà các nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, trước đó bà Hoàng Thị Lệ (trú thôn An Xuân Tây, xã Quảng Điền) đi cúng giỗ về đã ghé thăm nhà chị dâu là bà T.T.T. (SN 1962). Không thấy bà T. và con trai là anh H.T.C. (SN 1983) ở nhà, bà Lệ đi tìm quanh khu vực.

Tại bến nước phía sau nhà, bà Lệ phát hiện ba chiếc dép nhựa của hai mẹ con để lại nên trình báo Tổ An ninh trật tự thôn An Xuân Tây và Công an xã Quảng Điền.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an, chính quyền địa phương cùng người dân tổ chức tìm kiếm dọc bờ sông và khu vực nghi xảy ra vụ việc. Đến khuya 17/6, thi thể anh H.T.C. được phát hiện dưới sông, cách vị trí để lại dép không xa.

Thi thể bà T.T.T. được tìm thấy cách bến nước khoảng 200m vào trưa 18/6. (Ảnh: Tiền phong)

Thi thể bà T.T.T. được tìm thấy cách bến nước khoảng 200m vào trưa 18/6. (Ảnh: Tiền phong)

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng tiếp tục triển khai tìm kiếm bà T.T.T. Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 2 cùng Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ trên sông thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP. Huế đã huy động lực lượng, phương tiện rà soát xuyên đêm.

Đến trưa 18/6, thi thể bà T. được tìm thấy cách bến nước khoảng 200m. Theo chính quyền địa phương, bà T. và anh C. đều mắc bệnh tâm thần, thuộc diện bảo trợ xã hội và hộ nghèo. Hai mẹ con sống nương tựa vào nhau trong khi hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn.

Nguyên nhân vụ việc hiện được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Cùng chuyên mục

Làm công tác chuyển đổi số, công chức, viên chức được hỗ trợ trong trường hợp nào?

Thứ 5, 30/07/2026 07:01
Cán bộ, công chức, viên chức muốn được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định 179/2025 của Chính phủ phải được cấp có thẩm quyền quyết định giao hoặc phân công đảm nhiệm chuyên trách vị trí việc làm về chuyển đổi số bằng văn bản.

Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 8/2026, người dân cần lưu ý

Thứ 5, 30/07/2026 07:00
Hàng loạt chính sách mới về vận tải, đấu thầu, hải quan, đất đai, tín dụng, tài chính và nông nghiệp... sẽ có hiệu lực trong tháng 8/2026.

Phần tưởng vô giá trị của dưa hấu lại là dược liệu chữa bệnh mùa nắng nóng

Thứ 5, 30/07/2026 07:00
Mùa hè là thời điểm dưa hấu trở thành loại trái cây giải khát được nhiều gia đình ưa chuộng. Tuy nhiên, ít ai biết rằng phần vỏ dưa hấu tưởng chừng vô giá trị lại mang đến nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe theo quan điểm của y học cổ truyền.

Có được giảm tiền khi chuyển mục đích đất tặng cho?

Thứ 5, 30/07/2026 06:45
Thuế cơ sở 10 tỉnh Bắc Ninh giải đáp thắc mắc của bạn đọc về việc, có được giảm tiền khi chuyển mục đích đất tặng cho?

Dự báo thời tiết ngày 30/7: Hà Nội hạ nhiệt, mát mẻ, nhiều vùng có mưa to

Thứ 5, 30/07/2026 06:40
Dự báo thời tiết ngày 30/7 ở Hà Nội và nhiều nơi xuất hiện mưa, có nơi mưa to.
     
xe.nguoiduatin.vn