“Tôi rất vui khi giành HCV ngay trong lần đầu dự SEA Games. Trước trận tôi rất tự tin vào bản thân mình có thể chiến thắng. Khi 2 đồng đội thua ở chung kết trước đó (Chu Văn Đức và Nguyễn Thị Diệu Ly - PV”, tôi hơi sốc một chút thôi.
Tuy nhiên tôi đã cố gắng lấy lại bình tĩnh để cố gắng chiến đấu. Gặp đối thủ chủ nhà Thái Lan không phải vấn đề gì cả, quan trọng là tinh thần của mình. Tổ quốc ở trong tim là mình đánh được hết”, võ sĩ Khuất Hải Nam hạnh phúc chia sẻ sau khi giành HCV nội dung kumite dưới 67kg nam môn karate vào chiều nay (12/12).
VĐV sinh năm 2001 nói tiếp: “Tôi là người phải đánh nhiều trận nhất, đi từ vòng loại mới vào được chung kết. Đối thủ khó nhất có lẽ là võ sĩ Malaysia nhưng tôi đã vượt qua được. Hơn nữa đã bước ra sàn đấu thì đối thủ nào mình cũng phải chiến đấu hết mình, không ngại gì cả.
Ở chung kết gặp võ sĩ Thái Lan, lúc đầu tôi cũng hơi e ngại về công tác trọng tài, nhưng cuối cùng trọng tài đã làm việc chính xác và công tâm.”
Tuyển karate Việt Nam bước vào 3 nội dung chung kết kumite (đối kháng) vào chiều nay. Tuy nhiên Chu Văn Đức và Nguyễn Thị Diệu Ly đã không thể giành chiến thắng trước hai đối thủ người Malaysia.
Khuất Hải Nam là người ra sân cuối cùng, gánh trên mình áp lực lớn để giải cơn khát vàng cho tuyển karate Việt Nam ở nội dung kumite. Và rồi võ sĩ 24 tuổi đã xuất sắc đánh bại Changchang Worakrit của Thái Lan với tỉ số 6-1.
Suốt cả trận đấu, Hải Nam cho thấy đẳng cấp của mình khi liên tục dẫn điểm và không cho đối thủ cơ hội lật ngược thế cờ.
“Tôi rất lo lắng và hồi hộp trước ngày lên đường nhưng thật vui khi cuối cùng mình cũng làm được. Tôi xin gửi lời cảm ơn các thầy, các chuyên gia đã luôn bên cạnh hỗ trợ. Nhờ thế mà tôi thấy không có gì khó khăn”, Hải Nam chia sẻ.
Anh đồng thời cũng nhắn nhủ để các đồng đội của đoàn thể thao Việt Nam: “I can do it, you can do it. Tôi làm được các bạn cũng làm được”.
Linh Đan
