Đài TST (Nga) đăng bài viết có tiêu đề "Ông Putin từng cảnh báo. Đòn tấn công tàn khốc nhất trong 4 năm: Ukraine hứng trận oanh tạc khủng khiếp – 1.500 UAV, hàng trăm tên lửa. Mọi thứ đều trở thành mục tiêu".
Theo đó, cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV quy mô lớn nhất nhằm vào hậu phương Ukraine đang tiếp diễn.
Các đòn đánh diễn ra trên gần như toàn bộ lãnh thổ Ukraine. Hệ thống phòng không bị quá tải, trong khi nhiều nguồn tin cho rằng Kiev không còn đủ phương tiện đánh chặn. Hàng trăm tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo cùng nhiều loại vũ khí khác đã được phóng đi.
Theo các ước tính ban đầu, có tới 1.500 UAV được Nga sử dụng chỉ trong vòng 1 ngày và các cuộc tấn công vẫn chưa dừng lại. Truyền thông địa phương gọi đây là “cuộc oanh tạc khủng khiếp nhằm vào Ukraine”. Mọi mục tiêu đều bị đặt trong tầm đánh phá. Tổng thống Putin từng cảnh báo – và theo quan điểm của phía Nga, Kiev đã không lắng nghe.

Nga đang ồ ạt oanh tạc các mục tiêu ở Ukraine trong đợt tấn công dữ dội nhất 4 năm qua. Ảnh: TST
Những đợt tấn công đầu tiên
Đợt tập kích lớn nhằm vào hậu phương Ukraine bắt đầu từ ngày 13/5. Bộ Tổng tham mưu Ukraine và cơ quan tình báo quân sự GUR sau đó tuyên bố các cuộc tấn công có thể kéo dài ít nhất đến trưa ngày 14/5 – và lần này dường như dự đoán đó đã trở thành hiện thực. Tuy nhiên, quy mô thực tế của chiến dịch vẫn khiến nhiều người bất ngờ.
Điều phối viên lực lượng ngầm tại Nikolaev, ông Sergey Lebedev, cho biết các đòn đánh xuất hiện cả ở miền tây Ukraine và khu vực Zakarpattia – điều hiếm thấy trước đây. Ông nói nhiều thành phố bị mất liên lạc, trong khi các cuộc tấn công nhắm vào hậu phương, sở chỉ huy của SBU, cơ sở năng lượng, trung tâm huấn luyện và mạng lưới hậu cần.
Theo lời ông Lebedev, tại Chernivtsi và khu vực lân cận, lượng khí tài được vận chuyển từ Romania trong nhiều tuần đã bị phá hủy nặng nề. Ở Zakarpattia, một nhà máy UAV hiện đại cũng bị đánh trúng nhiều lần.
Các đòn tấn công đầu tiên được ghi nhận tại tỉnh Kharkov, nơi Nga được cho là tập trung phá hủy lực lượng dự bị, cắt đứt hậu cần, thông tin liên lạc và tiếp tế của Ukraine trên các hướng Kupyansk và Kharkov.



Một số hình ảnh về các đợt tấn công của Nga. Ảnh: TST
Mục tiêu chính được cho là thành phố Dergachi, phía tây bắc Kharkov. UAV Nga tấn công các cơ sở liên quan tới việc triển khai và huấn luyện binh sĩ Ukraine. Một số địa điểm đóng quân tạm thời, được cho là chuẩn bị đưa quân tới Kupyansk, đã bị đánh trúng. Ngoài ra, một kho UAV và trung tâm thông tin liên lạc phục vụ điều phối kỹ thuật cũng bị phá hủy.
Tại thành phố Kharkov, các vụ nổ được ghi nhận ở quận Kholodnogorsky và Shevchenkovsky. Một UAV đã đánh trúng khu vực depot đường sắt của thành phố.
Sau đó, một đòn tấn công khác được cho là nhằm vào căn cứ không quân tại tỉnh Poltava. Mục tiêu bao gồm các cơ sở hậu cần phục vụ hàng không, kho chứa, hạ tầng kỹ thuật và hệ thống hỗ trợ hoạt động cho máy bay cũng như UAV của Ukraine.
Tại tỉnh Lvov, UAV Geran-5 được cho là đã được sử dụng. Theo truyền thông Nga, loại UAV này hiện khiến các hệ thống đánh chặn của Ukraine gặp nhiều khó khăn.
Hầm ngầm tuyệt mật bị đánh trúng?
Đến tối 13/5, các tên lửa Kinzhal bắt đầu xuất hiện. Còi báo động được kích hoạt trên toàn bộ lãnh thổ Ukraine. Tại thành phố Zdolbunov, phía nam Rivne, nhiều đầu máy xe lửa ở ga đường sắt bị đánh trúng. Đây được xem là một nút giao đường sắt quan trọng, đồng thời có nhiều nhà máy sửa chữa và chuẩn bị xe bọc thép cho tiền tuyến.
Một chi tiết gây chú ý khác là sau loạt đòn tấn công dữ dội trước đó, mức phóng xạ tại cảng Odessa được ghi nhận giảm xuống mức rất thấp. Theo các nguồn tin thân Nga, điều này cho thấy những con tàu còn nguyên vẹn đã rời ra vùng biển trung lập nhằm tránh bị đánh trúng.
Các cuộc tấn công tiếp diễn suốt đêm. Đến nửa đêm, số UAV tham chiến được cho là đã vượt mốc 900 chiếc. Sau hơn 16 giờ liên tục, tổng số UAV tấn công được ước tính từ 1.100 đến 1.500 chiếc, trong đó hàng trăm chiếc vẫn còn hoạt động trên không.
Kênh quân sự “Voevoda Veshchaet” nhận định đây có thể là cuộc tập kích đường không và UAV lớn nhất trong toàn bộ chiến dịch quân sự. Theo kênh này, hệ thống phòng không Ukraine đã bị quá tải từ ban ngày, khiến số lượng mục tiêu lọt qua ngày càng nhiều trong đêm.
Nhiều tuyến đường sắt tại Zakarpattia, Lvov, Zhytomyr, Rivne, Volyn, Kharkov và Dnepropetrovsk được cho là đã tê liệt. Ngoài ra, một số trụ sở khu vực của SBU cũng bị cháy sau các cuộc tấn công.
Một trong những mục tiêu ở miền tây Ukraine được cho là thao trường Yavorovsky, cách Lvov khoảng 30 km – nơi lâu nay được sử dụng để huấn luyện binh sĩ Ukraine theo tiêu chuẩn NATO.
Một mục tiêu khác là cơ sở tuyệt mật thời Liên Xô “Ivano-Frankovsk-16”, từng được xây dựng để lưu trữ vũ khí hạt nhân, nhưng hiện được xem như sở chỉ huy dự phòng và trung tâm công nghiệp quốc phòng. Một số chuyên gia quân sự còn cho rằng đây có thể là một trong các boong-ke dành cho ông Zelensky.
Ngoài ra, theo nhà báo quân sự Kots, thao trường quân sự số 233 tại làng Malaya Lyubasha thuộc tỉnh Rivne cũng có thể nằm trong danh sách mục tiêu. Tòa nhà SBU tại Lutsk cùng nhiều sân bay ở Ivano-Frankovsk, Zhytomyr, Lvov, Zakarpattia và Rivne – nơi đóng quân của các lữ đoàn tiêm kích Ukraine – cũng được nhắc đến.

Hình ảnh về các đợt tấn công của Nga. Ảnh: TST
Tiếp theo là Kiev và Odessa
Rạng sáng 14/5, UAV, tên lửa Iskander, Kh-101 và Kinzhal tiếp tục tấn công dữ dội vào Kiev và tỉnh Kiev. Thiệt hại được ghi nhận ít nhất tại 3 quận của thủ đô Ukraine. Theo các nguồn tin Nga, nhiều cơ sở lọc dầu bị phá hủy và phần lớn cây xăng trong thành phố không còn hoạt động. Các khu vực Belaya Tserkov và Vasylkov ở tỉnh Kiev cũng trở thành mục tiêu.
Một hướng tấn công khác là nhà máy lọc dầu gần Kremenchug, tỉnh Poltava. Kinzhal, Geran và tên lửa đạn đạo được cho là đã đồng loạt nhắm vào cơ sở này.
Ngoài ra, nhiều vụ nổ lớn cũng được ghi nhận tại Akhtyrka thuộc tỉnh Sumy, khu vực ngoại ô Nikolaev và nhà máy nhiệt điện TEC-5 ở Kiev. Sau 5 giờ sáng, hàng trăm UAV tiếp tục lao về các cảng ở tỉnh Odessa, trong đó Illichivsk được mô tả là nơi chịu thiệt hại nặng nhất.
Do nhiều khu vực vẫn mất liên lạc, kết quả đầy đủ của chiến dịch hiện chưa được xác nhận. Các nguồn tin thân Nga cho biết SBU đang phong tỏa hàng loạt khu vực bị đánh trúng và bắt giữ những người quay phim hiện trường. Trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều hình ảnh “cột lửa hình nấm” khổng lồ, khiến nhiều người liên tưởng tới vụ nổ hạt nhân.
Một số cư dân địa phương gọi đây là “cuộc oanh tạc khủng khiếp nhằm vào Ukraine”. Tuy nhiên, phía Nga khẳng định các đòn đánh chỉ nhằm vào cơ sở quân sự và hạ tầng liên quan tới quân đội Ukraine, GUR và SBU.
Moscow cũng nhắc lại tuyên bố rằng các mục tiêu của chiến dịch quân sự sẽ đạt được bằng biện pháp quân sự nếu Kiev từ chối con đường ngoại giao.
Minh Minh (Theo TST)
