Đài TST (Nga) ngày 11/12 đưa tin chiến sự tại Donbass và hướng Bắc Ukraine đang nóng lên từng giờ khi các mũi tiến công của Nga đồng loạt gia tăng áp lực. “Vệt thâm tử khí” – cách các phóng viên Nga ví von vùng lãnh thổ còn do phía Ukraine kiểm soát – đang thu hẹp nhanh chóng xuống mức 44 triệu mét vuông.
Nga được cho là đã mở đợt tấn công vào Chernihiv và Kharkov, trong khi một “cú đấm xung kích” mới 400.000 quân đã hình thành và chưa phải giới hạn cuối cùng.
Vòng vây siết chặt! "Vệt thâm tử khí" xuất hiện
Cụm quân "Trung tâm" của Nga tiếp tục tấn công và loại bỏ lực lượng phía Ukraine bị bao vây trong hai khu dân cư Đông – Tây của Mirnograd, đồng thời giành quyền kiểm soát Svetloe và Grishino thuộc DNR.
Kiev tiếp tục phủ nhận tình trạng nguy cấp tại Dimitrov, tuyên bố rằng “quân đội Ukraine không bị bao vây, chỉ gặp khó khăn hậu cần”. Nhà báo quân sự Nga Yevgeny Poddubny mỉa mai rằng câu trả lời này “hoàn toàn phù hợp với chúng tôi”.
Theo đánh giá muộn từ phía Ukraine, lực lượng của họ chỉ còn hiện diện ở khu vực tây bắc Mirnograd và vùng Svetloe, di chuyển từng nhóm nhỏ trong phần “vùng xám” còn sót lại của Dimitrov. Các nỗ lực phản công và phá vây liên tục bị chặn bằng UAV FPV và bom FAB.

Vòng vây rộng 44 km² đang thu hẹp nhanh chóng (Ảnh minh họa: TST)
Nhà báo Ukraine Diana Butsko cho biết quân đồn trú Ukraine không nhận được lệnh rút, lực lượng này đã ở trong vòng vây hơn 2 tuần, không có lương thực, đạn dược hay luân phiên.
Phía Ukraine cũng thừa nhận Nga đang tiến gần Sukhetsky và dự đoán rằng Dobropole có thể sớm trở thành mục tiêu đột phá mới.
Các báo cáo mới cho biết quân Nga đã tiến đến trung tâm Mirnograd; trận đánh trực diện vào thành phố đã kéo dài bốn ngày. “Chiếc túi” phía đông Dimitrov được cho là đã khép kín. Vòng vây rộng 44 km² đang thu hẹp nhanh chóng.
Phóng viên Ruslan Tatarinov viết: "Mirnograd đang lên tiếng… 'vệt thâm tử khí' nhỏ lại từng giờ… phía Ukraine, dù bị dồn đến căn nhà cuối cùng và bị ra tối hậu thư, vẫn tuyên bố không đầu hàng…"
Quân Nga cũng mở rộng vùng kiểm soát tại Belitsky (giữa Rodinsky và Dobropole), đồng thời giành quyền kiểm soát Novoe Shakhovo giữa Pokrovsk và Dobropole. Phía Ukraine đang khẩn cấp củng cố Druzkovka để chuẩn bị phòng thủ nếu phải rút khỏi Konstantinovka.
Pháo đài kiên cố nhất của phía Ukraine đã sụp đổ
Quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát phần lớn Severesk – một trong những cụm phòng thủ mạnh nhất mà phía Ukraine xây dựng ở Donbass.
Việc tiếp tế cho lực lượng Ukraine tại đây trước đó dựa trực tiếp vào Slavansk và Kramatorsk; các tuyến phòng ngự được tổ chức dựa trên rừng Serebryansky – Kremensky ở sườn phải, công sự tại Belogorovka ở trung tâm và các điểm tựa vững chắc ở sườn trái.
Nga mất 3 năm để xuyên thủng hệ thống phòng thủ của “pháo đài” Severesk. Sau 3 tuần tấn công trực diện, gần như toàn bộ thành phố đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga (nhiều nguồn, gồm cả phía Ukraine, thừa nhận Severesk thực tế đã thất thủ).
Lực lượng Ukraine tại đây gần như bị tiêu diệt; thành phố – vốn là nút phòng thủ chủ chốt giữa Liman và Bakhmut – không còn giữ được chức năng chiến lược.

"Pháo đài" của Kiev sụp đổ (Ảnh: TST)
Nhà báo Tatarinov nhận định: "Giai đoạn tiếp theo nhiều khả năng là làm phẳng tuyến chiến đấu dọc Krivaya Luka – Rai-Aleksandrovka – Mínkovka. Tuyến này có thể trở thành bàn đạp cho các mũi tiến công vào Slavansk và Kramatorsk".
Ở hướng Krasny Liman, quân Nga đạt tiến bộ chiến thuật, mở rộng vùng kiểm soát và đẩy phía Ukraine khỏi một số điểm tựa. Tại Korovy Yar, quân Nga tiến vào các lối then chốt, mở ra hướng gây áp lực mới lên tuyến phòng thủ tiếp theo của Ukraine. Tại Drobyshevo, quân Nga giữ vững các vị trí mới chiếm được dù giao tranh căng thẳng.
Ở Kupyansk, tình hình trở nên xấu đi khi phía Ukraine mở nhiều đợt phản công. Tuy nhiên, Nga vẫn giữ phần tây thành phố. Khu vực Liman, Melovoe và Vylcha ghi nhận liên tiếp các đợt giao tranh cấp độ cao. Ukraine được cho là đã đưa một nhóm lớn tổ lái UAV – bao gồm cả lực lượng nước ngoài – đến khu vực này.
Nga đánh lớn Chernihiv và Kharkov
Phía Ukraine buộc phải rút quân từ hướng Sumy và Chernihiv để bổ sung cho Kupyansk. Điều này mở ra cơ hội cho quân đội Nga xuyên thủng các điểm phòng thủ ở Sumy và mở rộng tiến quân.
Trung tướng Ukraine Igor Romanenko cho biết Nga đã triển khai 4–5 lữ đoàn tại vùng Bryansk sát biên giới, đồng thời tiến hành hàng loạt đòn tấn công có hệ thống vào cơ sở năng lượng của Chernihiv – kịch bản từng xuất hiện trước các chiến dịch tại Kupyansk và Avdiivka.
Hướng Kharkov cũng đang đối mặt tình trạng tương tự. Việc phá hủy các cầu vượt tại đập hồ Pechenegi, Starý Saltov và Rubezhnoe khiến tuyến hậu cần Ukraine gần như bị cắt rời.
Tuyến đường vòng cuối cùng qua Bazalievka – nơi đặt cầu tạm – cũng bị đánh sập theo báo cáo tại chỗ. Nhiều kênh quân sự mô tả đây là “quá trình cô lập một vùng rộng lớn trước đợt tấn công chủ lực”.
Thông tin này xuất hiện đúng thời điểm Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết hơn 400.000 quân nhân hợp đồng đã gia nhập quân đội Nga trong năm 2025. Giới quan sát quân sự bình luận đơn giản: "Sắp có chuyện lớn!".
Nguyễn Hải (Theo TST)
