Lớn lên trong những căn hộ cao cấp, có xe nhập khẩu đưa đón tận nơi và học phí hàng trăm nghìn Yên mỗi tháng, nữ sinh đại học giàu có Mayu Misaki vừa gây sốc khi công khai lý do từ bỏ cuộc sống tiểu thư để gia nhập ngành công nghiệp phim tại Nhật Bản.
Cuộc sống nhung lụa từ trong trứng nước

Chia sẻ trên tờ Nikkan Spa! (ngày 18/10), nữ diễn viên lấy nghệ danh Mayu Misaki đã hé lộ chi tiết về thân thế của mình. Có bố mẹ là điều hành doanh nghiệp, Misaki từ nhỏ đã sống ở những khu bất động sản cao cấp bậc nhất Tokyo, từ căn nhà thuê với giá 1,5 triệu yên/tháng cho đến những căn hộ chung cư hạng sang trên tầng cao.
Tuổi thơ của cô ngập tràn trong tiền bạc. Dù tiền tiêu xài hàng tháng được kiểm soát chặt chẽ, bố mẹ cô không tiếc tiền đầu tư cho giáo dục và sở thích: 300.000 yên/tháng cho lớp học piano và 350.000 yên cho lớp học múa ballet. Những kỳ nghỉ của gia đình luôn là các chuyến du lịch Hawaii, Singapore hay Mỹ, còn cuộc sống thường ngày thì luôn có người giúp việc túc trực. Cô thừa nhận bản thân chỉ bắt đầu nhận ra gia đình mình giàu có khi bước vào đại học.
Được bao bọc quá kỹ, Misaki hoàn toàn mù tịt về cuộc sống thường nhật khi chỉ di chuyển bằng dàn xe ngoại hạng sang và chưa từng đi tàu điện cho đến lớp 10. Sự bỡ ngỡ khiến cô từng khóc nấc lên phàn nàn với mẹ vì không biết dùng thẻ giao thông hay phân biệt tàu nhanh - tàu thường. Thậm chí, nữ sinh nhà giàu này còn ngây thơ nói dối sở hữu "10 thẻ Suica" chỉ vì nghĩ càng nhiều thẻ càng "mạnh mẽ hơn" giống như bài Pokémon.
Sự lệch nhịp của cô với người bình thường còn thể hiện qua chuyện ăn uống và di chuyển. Thường xuyên ăn các món Pháp và Ý đắt đỏ, cô thậm chí không phân biệt được hai nền ẩm thực này vì đó chỉ là bữa ăn mỗi ngày. Bên cạnh đó, cô tiết lộ mình rất dễ bị say xe khi ngồi ô tô bình thường vì đã quá quen với mùi ghế da thật trên các dòng xe ngoại gầm cao đắt tiền. Phải đến năm lớp 12, cô mới lần đầu đi ăn sushi băng chuyền và hoàn toàn ngơ ngác không biết dùng màn hình cảm ứng cũng như cách lấy đĩa ra khỏi băng chuyền.
Từ bỏ con đường trải hồng để gia nhập ngành công nghiệp phim Nhật Bản
Dù theo học toàn trường danh giá dành cho giới nhà giàu, Misaki lại kiên quyết rẽ sang một hướng đi hoàn toàn lệch chuẩn. Tự nhận là kẻ "nghiện kích thích", cô muốn va chạm với đủ tầng lớp xã hội và thẳng thừng từ chối viễn cảnh nghiễm nhiên ngồi mát ăn bát vàng tại công ty gia đình nhờ cơ chế "con ông cháu cha".
Tuy nhiên, khi quyết định tự lập, cô phải đối mặt với thực tế phũ phàng: cô không thể hạ thấp mức sống xa hoa vốn có. "Để duy trì mức sống như khi còn dựa dẫm vào bố mẹ, tôi biết mình phải kiếm được rất nhiều tiền", cô giải thích.
Hiện tại, bố mẹ Misaki không hề biết về công việc đóng phim của cô mà chỉ nghĩ con gái đang làm tiếp viên tại club. Misaki thừa nhận họ sẽ hoàn toàn suy sụp nếu biết sự thật, bởi họ vẫn thường hỏi cô: "Bố mẹ chưa bao giờ để con phải thiếu thốn và cho con mọi thứ con muốn, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khiến con làm vậy?".
Những tình huống dở khóc dở cười tại phim trường
Dù đã dấn thân vào ngành công nghiệp này, nhưng khí chất "tiểu thư nhà giàu" của cô vẫn lòi ra theo cách chẳng ai ngờ. Trong khi nhiều diễn viên khác than phiền về những hộp cơm bento quay phim giá rẻ 1,000 yên trên trường quay, Misaki lại vô cùng thích thú vì trước đây chưa từng được ăn bento tiêu chuẩn.
Dù vậy, sự thiếu thực tế về tài chính của cô vẫn còn nguyên. Misaki thừa nhận: "Tôi thực sự không biết 'giá trị thị trường' cho cơ thể trần trụi của mình là bao nhiêu. Tôi không biết các diễn viên khác kiếm được bao nhiêu hay tiêu chuẩn quyết định thù lao là gì".
Sở hữu lễ nghi và tư thế chuẩn mực được rèn luyện từ nhỏ, Misaki vẫn đang tiếp tục chặng đường trong ngành diễn viên. Động lực của cô không xuất phát từ sự bế tắc tài chính mà từ khao khát nhận được sự chú ý: "Tôi muốn cực kỳ được nam giới săn đón, và tôi muốn luôn được đối xử như một nàng công chúa".
Ảnh: X @mayu_misaki0801
Bảo Lâm