Trận đấu chưa diễn ra nhưng Mỹ Đình đã nóng lên từng giờ. Sân vận động được dự báo kín chỗ, hàng vạn người hâm mộ đang chờ đợi khoảnh khắc tuyển Việt Nam bước ra sân trong trận chung kết quyết định.
Có những tình yêu rất khó lý giải bằng bóng đá đơn thuần.
Đó là những người sẵn sàng bỏ ra số tiền không nhỏ để mua vé, chen giữa dòng người đông đúc để đến Mỹ Đình, mặc áo đỏ, cầm lá cờ và hát suốt 90 phút. Vé trận chung kết có mức cao nhất lên tới 1,5 triệu đồng, nhưng sức nóng trên các khán đài vẫn không hề giảm.
Và rồi, tất cả những tình cảm ấy sẽ được dồn vào 90 phút.
Tuyển Việt Nam đang dẫn 2-0, nhưng người hâm mộ chắc chắn không đến Mỹ Đình chỉ để chứng kiến đội nhà “giữ tỷ số”. Họ muốn được nhìn thấy những cầu thủ chiến đấu, muốn được sống trong cảm giác hồi hộp của một trận chung kết và sau cùng là cùng nhau ăn mừng.
Hai Long, Quang Hải và các đồng đội đã mang niềm vui từ Rajamangala về Việt Nam. Giờ là lúc họ hoàn thành món quà cuối cùng.
Một chức vô địch sẽ không chỉ thuộc về 11 cầu thủ trên sân. Nó thuộc về tất cả những người đã yêu, đã chờ đợi và đã hát vì màu áo đỏ.
A Kha
