Sau chiến thắng 2-0 tại Rajamangala, tuyển Việt Nam đang có lợi thế quá rõ ràng. Lịch sử ASEAN Cup cũng đứng về phía thầy trò HLV Kim Sang-sik khi chưa đội nào bị dẫn 2 bàn sau lượt đi bán kết hoặc chung kết rồi ngược dòng thành công. Nhưng chính lợi thế ấy có thể tạo ra một cái bẫy.
Tuyển Việt Nam không cần phải thắng. Thậm chí, một trận hòa cũng đủ để bảo vệ ngôi vương. Vì thế, điều quan trọng nhất không phải là cố gắng tìm bàn thắng bằng mọi giá, mà là không tự đẩy mình vào thế khó bởi sự chủ quan, nóng vội hoặc một khoảnh khắc mất tập trung.
Thái Lan sẽ bước vào trận đấu với tâm thế không còn gì để mất. Họ buộc phải tấn công, trong khi tuyển Việt Nam có thể kiên nhẫn chờ đợi. Khoảng trống phía sau hàng thủ “Voi chiến” vì thế sẽ là thứ mà những Xuân Son, Quang Hải, Hai Long hay Đình Bắc có thể khai thác.
Đây không chỉ là trận đấu với Thái Lan. Đó còn là cuộc chiến với chính tâm lý của tuyển Việt Nam.
Chỉ cần tỉnh táo thêm 90 phút, thầy trò Kim Sang-sik sẽ viết nên một cột mốc chưa từng có: bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á.
Kinh Dương
