Highlights U22 Việt Nam 2-2 (ET: 1-0) U22 Thái Lan (Chung kết SEA Games 33)
U22 Việt Nam vừa có chiến thắng ngược thần thánh 3-2 trước chủ nhà U22 Thái Lan để vô địch SEA Games 33, sau khi để bị dẫn trước 2-0 ở hiệp một. Bình luận về chiến thắng cảm xúc, kịch tính của U22 Việt Nam, chuyên gia Phan Anh Tú nói trên sóng VTV:
"Nhìn chung, chúng ta có thể thấy rằng chiến thắng này bộc lộ rất rõ phẩm chất của bóng đá Việt Nam, đặc biệt là U22 Việt Nam. Trong một trận đấu mà chúng ta bị dẫn trước 2-0, bản lĩnh thi đấu của các cầu thủ Việt Nam đã thể hiện rõ sự tôi luyện qua những trận mạc lớn – điều này là cực kỳ quan trọng. Trước một đối thủ mạnh, trên một sân vận động lớn như vậy, bị dẫn trước 2-0 mà các cầu thủ Việt Nam vẫn chơi với sự tự tin rất lớn, thì tôi cho rằng đó là điều đáng ghi nhận.
Niềm tin vào chiến thắng của họ là rất lớn. Chính vì thế, họ vẫn kiên định với phẩm chất của mình, với bản lĩnh thi đấu đã được tích lũy qua nhiều trận đấu lớn. Họ cứ thế chơi lì lợm, càng đá càng lên. Như tôi đã nói ở giữa hiệp, chỉ cần một bàn thắng thôi thì đội Thái Lan sẽ vỡ hoàn toàn về mặt tâm lý. Và thực tế đã diễn ra đúng như vậy.
Khi Thái Lan đang rất phấn chấn, dẫn trước 2-0, họ bắt đầu có phần biểu diễn, có phần phô diễn kỹ thuật. Nhưng sau khi bị đội tuyển Việt Nam ghi bàn sớm ở đầu hiệp hai, tâm lý của Thái Lan gần như sụp đổ hoàn toàn. Chúng ta đều biết đây là một trận đấu của tâm lý, và rõ ràng về mặt bản lĩnh chiến trường, bản lĩnh chiến trận, đội Thái Lan thua đội tuyển Việt Nam khá xa.
Chúng ta thấy càng đá, tuyển Việt Nam càng lì, cầm bóng càng chắc. Khi huấn luyện viên thay người, đó là những sự thay đổi được tính toán rất kỹ. Ông đưa vào sân những cầu thủ cầm bóng tốt như Văn Thuận, Thanh Nhàn – những cầu thủ giữ bóng rất chắc. Khi các cầu thủ cầm bóng tốt như vậy, đội Thái Lan bắt đầu cứng chân, tâm lý dao động, và sự xoay sở của họ dần để lộ ra những khoảng trống cho cầu thủ Việt Nam dứt điểm.
Bàn thắng trong hiệp phụ thể hiện điều đó rất rõ. Trong một đám đông cầu thủ Thái Lan như vậy, cầu thủ Việt Nam vẫn cầm bóng rất chắc và tung ra cú dứt điểm quyết định. Đây cũng là một trong những điểm yếu của Thái Lan: họ có phẩm chất kỹ thuật tốt, phản công hay, nhưng khi cần tổ chức lại thế trận thì họ không kết nối được. Thế trận của họ không rõ ràng để chống đỡ.
Nếu là một đội bóng có bản lĩnh, họ phải biết tổ chức lại, phá nhịp chơi của đội tuyển Việt Nam để lấy lại nhịp điệu, rồi triển khai lối chơi của mình. Nhưng sau đó, khi đã bị dẫn ngược 3-2, Thái Lan có cố gắng tổ chức lại, nhưng thể lực đâu, tinh thần đâu để làm được điều đó. Bản lĩnh thi đấu của họ rõ ràng thua đội tuyển Việt Nam, và đó là lý do họ thất bại trong trận đấu này.
Tôi cho rằng chiến thắng của tuyển Việt Nam là hoàn toàn xứng đáng. Đây là một chiến thắng rất khó khăn, nhưng không hề ăn may. Đó là chiến thắng của sự tự tin, của bản lĩnh và của những tính toán chiến thuật rất kỹ lưỡng. Xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam với thành công lớn trong ngày hôm nay".
Ngoài vấn đề bản lĩnh, tâm lý thi đấu, ông Phan Anh Tú cho rằng sự chuẩn bị của Thái Lan cho trận Chung kết cũng chưa tốt:
"Vâng, yếu tố quan trọng nhất ở trận đấu này chính là vấn đề tâm lý. Yếu tố thứ hai, theo tôi, nằm ở khâu chuẩn bị thế trận và kế hoạch chơi của đội tuyển Thái Lan – điều này là chưa thực sự rõ ràng. Chúng ta đều biết rằng đội tuyển Thái Lan có thể tập hợp nhiều cầu thủ giỏi đến từ các câu lạc bộ khác nhau, họ hoàn toàn có thể chơi tốt khi áp lực không quá lớn và có điều kiện để phô diễn.
Nhưng khi bước vào một trận đấu có sức ép rất lớn, khi cần phải kết lại thành một khối vững chắc, thì họ lại không làm được điều đó. Chúng ta thấy một đội bóng Thái Lan đá sân nhà nhưng kết cấu đội hình rất lỏng lẻo, rất dễ vỡ. Dẫn trước 2-0 mà sang hiệp hai lại để đội tuyển Việt Nam hoàn toàn khống chế thế trận, điều tiết trận đấu từ sân nhà cho tới hiệp phụ, thì rõ ràng nguy cơ sai số và bàn thua là rất lớn.
Đáng ra họ phải tổ chức lại thật chặt chẽ, trở thành một đội bóng có bản lĩnh, tập trung phá vỡ lối chơi của đội tuyển Việt Nam, đẩy bóng ra xa khu vực cầu môn, tăng cường tranh chấp tay đôi. Nhưng chúng ta lại thấy họ vội vàng, chuyền hỏng liên tục và thường xuyên đưa bóng trở lại cho đội tuyển Việt Nam. Khi tuyển Việt Nam có bóng, với khả năng tổ chức vốn rất tốt và rất chắc chắn từ trước tới nay, thì thế trận hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát.
Những sự thay người sau đó là có ý đồ rất rõ ràng. Hai cầu thủ nhỏ con, cầm bóng lắt léo, hiệu quả được tung vào sân không phải chỉ là thay người hay, mà quan trọng hơn là để thực hiện đúng ý đồ chiến thuật. Ở thời điểm đó, đội Thái Lan không thể áp sát được, không thể cướp bóng được. Cầu thủ Việt Nam cứ cầm bóng, giữ nhịp, phối hợp bật nhả khiến đối phương cuống cuồng, phá bóng vội vàng, và hầu hết các tình huống phá bóng đều rơi vào tuyến hai của tuyển Việt Nam.
Nếu lúc đó Thái Lan tổ chức lại được đội hình, chơi chặt chẽ hơn, cầm bóng và đá đối công trở lại, thì có thể tuyển Việt Nam sẽ phải chịu sức ép. Nhưng rõ ràng là họ không chuẩn bị được cho kịch bản đó. Thái Lan chỉ chơi tốt khi gặp đối thủ yếu hơn, thế trận nhàn nhã hơn, còn khi gặp một đối thủ mạnh như Việt Nam thì họ không có được kết cấu đủ chặt để chống đỡ.
Ở hiệp một, hai bàn thắng của Thái Lan đến từ việc họ đá dài rất hợp lý, giữ được số lượng cầu thủ ở tuyến giữa và tuyến sau để chống phản công. Khả năng tranh chấp trên không cùng với chất lượng cá nhân tốt giúp họ ghi bàn: một cú đá phạt rất đẹp và một pha phản công của đội trưởng là cực kỳ ấn tượng. Nhưng sau đó, đặc biệt là khi bị dẫn ngược 3-2, những nỗ lực tổ chức tấn công của họ gần như vô nghĩa, không thể xuyên phá được hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam.
Thú thật là ở những phút cuối, tôi cũng rất lo về khả năng có phạt đền. Tình huống gỡ hòa 2-2 của chúng ta có một chút nhạy cảm, và nếu trọng tài thổi phạt trong những pha tranh chấp tay đôi như vậy thì chúng ta cũng phải chấp nhận. Chính vì thế, việc để đối phương lấn sâu vào khu vực 16m50 trong hiệp phụ là rất nguy hiểm. Tuy nhiên, rất may là các pha phối hợp cuối cùng của đội bạn không đủ sắc nét, các đường chuyền không đủ chính xác.
Và chính vì vậy, chúng ta đã có một trận đấu thành công. Tôi cho rằng đây là chiến thắng thể hiện rất rõ bản lĩnh của đội tuyển U23 Việt Nam: sự lì lợm, sự tin tưởng vào chiến thuật và sự kiên trì với lối chơi của mình. Chính niềm tin đó đã thúc đẩy họ, và khi đã kiên trì đến cùng thì thành công là điều tất yếu".
Đoàn Dự
