Vào lúc 22h30 ngày mai, 16/1, U23 Việt Nam sẽ đấu U23 UAE tại Tứ kết giải U23 châu Á 2026. Trước trận so tài này, BLV Quang Huy đã có phần chia sẻ sâu về đối thủ tới từ Tây Á. Chúng tôi xin gửi tới độc giả những nhận định của BLV Quang Huy:
"Như vậy là chúng ta đã xác định được đối thủ của U23 Việt Nam tại Tứ kết giải châu Á, đó là UAE – một đối thủ nhiều duyên nợ. Nhắc đến đối thủ ấy thì chúng ta nhớ ngay đến chiến tích ở sân Mỹ Đình, cơn địa chấn tại Mỹ Đình năm 2007. Thời điểm mà Việt Nam là một trong bốn quốc gia đồng đăng cai Vòng chung kết Asian Cup, thì trận ra quân tại Mỹ Đình, chúng ta thắng 2-0 dưới thời HLV Alfred Riedl. Sau đó thì hai nền bóng đá gặp nhau còn nhiều lần nữa. Nói chung là rất nhiều duyên nợ.
UAE là đối thủ Tây Á. Trước khi Việt Nam vươn lên và có thể thắng hàng loạt đội bóng Tây Á thì UAE đã là một trong những đội bóng Tây Á đầu tiên mà chúng ta hay nói “ưa thích” khi gặp. Bởi vì khi đá với Việt Nam, họ thường có sự chủ quan. Cách chơi thì phần nào đó mang tính quý tộc, và Việt Nam chúng ta đá với họ thì thường có sự mưu trí, mở đầu cho việc chúng ta đá tốt khi gặp các đội Tây Á. Đó là dấu ấn của ông Alfred Riedl. Ông Riedl trước đây từng làm việc ở vùng Vịnh, thành ra ông hiểu phong cách bóng đá ở đây.
Việt Nam thắng các đội bóng Tây Á là nhờ chúng ta thường chơi theo kiểu kiên nhẫn. Đến lúc đội bạn cảm nhận được Việt Nam khó chịu thì có thể lúc ấy đã muộn rồi, và chúng ta lại có thêm sự tự tin. Nói chung, đá với Tây Á thì cứ kiên nhẫn, tương kế tựu kế, bởi vì thường là họ không được kiên nhẫn lắm khi gặp Việt Nam.
Chúng ta ở nhánh đấu sát với U23 Việt Nam thì đã biết lúc này Uzbekistan gặp Trung Quốc. Trung Quốc đã khép lại trận đấu cuối vòng bảng gặp Thái Lan với kết quả hòa không đều. Trung Quốc là đội bóng đi tiếp và sẽ gặp đội bóng Trung Á Uzbekistan. Trung Quốc khép lại vòng đấu bảng khi ghi được đúng một bàn thắng, không để lọt lưới và họ đi tiếp. Thái Lan thì bị loại. Với Việt Nam, nếu thắng UAE thì chúng ta sẽ vào gặp đội thắng giữa Uzbekistan và Trung Quốc, nhiều khả năng sẽ là đội bóng Trung Á Uzbekistan.
Thế thì lúc này đây, cá nhân tôi cũng như toàn đội Việt Nam và người hâm mộ đều cảm thấy tự tin khi chúng ta gặp UAE. Bởi vì nói cho cùng, trong quá khứ cũng như tại giải đấu lần này, ở vòng bảng chúng ta đã chơi rất tốt khi gặp các đội bóng Tây Á rồi. Gặp UAE, đối thủ mà chúng ta cũng đã từng thắng, thành ra là tôi nghĩ là tự tin.
Về lực lượng, toàn đội sau ngày thi đấu thì chúng ta cho các cầu thủ đá trên 60 phút tập nhẹ. Thanh Nhàn cũng đã trở lại ở trận đấu vừa rồi gặp đội chủ nhà. Hai trận đầu tiên thì anh không đá một phút nào, đến trận vừa rồi gặp đội chủ nhà thì Thanh Nhàn vào sân từ hiệp hai. Anh trở lại như vậy là cũng rất tốt về mặt cảm giác, giúp chúng ta có thêm sự lựa chọn. Đình Bắc đã phải nhận một thẻ vàng, cũng là một điều phải lưu ý. Đình Bắc ở các trận đấu gần đây thường được dự bị, nhưng khi vào sân thì đều rất biết phải làm gì. Đối thủ có thể khỏe hơn, độ va đập tốt hơn, nhưng mà chúng ta thường thay toàn bộ ba mũi công, để khi vào sân anh em rất khỏe, rất nhanh nhẹn và khiến cho đội bạn không kịp trở tay. Đây là cái hay của ông Kim, và chúng ta lúc này cũng có người để thay thế nhau như vậy.
Tuy nhiên, nói đến dấu ấn vừa rồi thì phải nói đến Trung Kiên. Trung Kiên là người đã giúp Việt Nam thoát thua ở một loạt tình huống, và sau khi thoát thua thì chúng ta kiên nhẫn chờ đợi, để rồi Đình Bắc đã có một pha xử lý thật sự tuyệt vời. Đó là bàn thắng mà chúng ta thường chỉ thấy ở các cầu thủ Nam Mỹ. Anh ấy đi bóng tốc độ xuống và dứt điểm bằng chân trái. Thủ môn đội bạn thực ra đứng đúng vị trí, nhưng Bắc đã sút qua khe gần như không có khe hở giữa thủ môn và cột dọc gần. Pha bóng rất táo bạo, xuất sắc, xuất thần. Đúng là kiểu bàn thắng chúng ta thường thấy ở bóng đá Nam Mỹ. Hy vọng Đình Bắc, dù đá chính hay đá dự bị ở trận đấu tới, thì cũng vẫn sẽ phát huy và vẫn sẽ có kiểu đá như vậy để đội bạn không thể lường trước được.
Thế thì lúc này đây, toàn đội đang rất tự tin và tôi nghĩ rằng thứ sáu này sẽ là một trận đấu ra trò. Đương nhiên rồi, chúng ta đều chờ đợi thêm một niềm vui nữa khi bóng đá Việt Nam đã làm nên kỳ tích ở lần này. Lần đầu tiên ở sân đấu châu lục, toàn thắng vòng bảng – chưa bao giờ có đội nào làm được. Futsal, bóng đá nữ, bóng đá nam các cấp độ đều chưa làm được. U23 lần này đã tạo nên một chiến tích như vậy.
Thế thì đá với UAE, sau đó là Uzbekistan hoặc Trung Quốc ở cặp đấu bên kia, nhiều khả năng tôi cho rằng sẽ là Uzbekistan. Đây là nền bóng đá mà họ đã ươm mầm trẻ rất tốt trong nhiều năm qua và đang được hái quả ngọt. Tôi từng nói cách đây 2 ngày về việc bóng đá Việt Nam, các đội bóng đá nam của chúng ta, trên sân 11 người cho đến bây giờ chỉ còn một đối thủ chưa thắng được ở bất cứ cấp độ nào của bóng đá nam, đó là Uzbekistan. Hai nền bóng đá có sát nhau, nhưng đá với họ thì rất khó. Thể hình của họ như châu Âu, cầu thủ thì nhiều kỹ năng, nhiều ưu điểm, thành ra chúng ta đá với họ thì rất khó khăn.
Thế thì bây giờ, nếu có gặp lại một lần nữa, trong cái đà hưng phấn thế này, mọi người đều nói rằng lúc này đây toàn đội đang tinh thần rất tốt, có sự tự tin, thì nếu gặp lại, biết đâu đấy chúng ta lại làm nên một câu chuyện nữa: vượt qua một đối thủ mà chúng ta chưa bao giờ thắng. Tất nhiên, đó là câu chuyện của tương lai. Còn trước mắt, toàn đội tập trung cho trận đấu gặp UAE, một đối thủ mà chúng ta cũng đã có những kỷ niệm đẹp.
Thái Lan thì họ đã không thể vượt qua được vòng đấu bảng. Bóng đá Thái Lan đến giải lần này với nhiều kỳ vọng sau khi họ không thành công ở SEA Games. Đến lúc này thì thật sự chúng ta ghi nhận HLV Kim Sang-sik là hết sức tài năng. Với U23, ông đã thắng 100% số trận đấu kể từ khi nắm quyền. Trong năm 2025 thì vô địch ba giải đấu: U23 Đông Nam Á, đầu năm là Asian Cup và SEA Games. Bây giờ, trong những ngày đầu năm 2026, lại đang chơi cực kỳ tốt tại Vòng chung kết U23 châu Á.
Ông Park Hang-seo trước đây có những tính toán rất cụ thể, công tác tâm lý rất tốt. Đến ông Kim, chúng ta xem cách chơi thì đều thấy có sự kế thừa từ ông Park, và chắc chắn có sự học hỏi nhiều từ HLV Park Hang-seo. Ông Kim còn có những chiêu thức mà tôi nghĩ là hiện đại hơn, giúp cho Việt Nam có nhiều kiểu chơi. Một thuận lợi nữa là chúng ta có một dàn cầu thủ đã đá với nhau nhiều rồi, có những cầu thủ lên U23 từ khi còn rất trẻ, đá với nhau nhiều năm, rất hiểu nhau. Toàn bộ cầu thủ đều đang thi đấu tại V-League, đó là một sự thuận lợi để chúng ta liên tiếp thành công.
Vô địch U23 Đông Nam Á ba lần liền, SEA Games cũng vô địch, và bây giờ chúng ta đang mơ đến những ngày rất đẹp ở giải U23 châu Á diễn ra tại Saudi Arabia. Cũng phải nói thêm là đến thời điểm này, AFC – tức là Liên đoàn bóng đá châu Á – đang tính đến việc giải U23 châu Á sắp tới có thể chỉ tổ chức 4 năm một lần, thay vì 2 năm một lần như hiện nay. Thường thì những năm nào giải U23 châu Á được coi là vòng loại Thế vận hội thì các anh tài sẽ về rất đông để giành vé đi Olympic. Như năm nay thì một số nền bóng đá cũng không có đầy đủ những cầu thủ tốt nhất, bởi vì mục tiêu không quá cao, không có suất tranh vé Olympic, thành ra nhường chỗ cho những cầu thủ khác để thử thách thêm các tài năng trẻ.
Những năm mà có vé đi Olympic, ví dụ sau đây 2 năm nữa, vừa là giải U23 châu Á vừa là vòng loại Los Angeles, thì cầu thủ sẽ về đông để tranh vé đi Thế vận hội. Nhật Bản năm nay cử U21 nhằm mục đích để lứa cầu thủ này có hai giải U23 châu Á cọ xát trước khi đá tại Los Angeles. Nhật Bản thì chúng ta cũng may mắn là tránh không phải gặp họ ở tứ kết, chứ thực sự xem cách đá của Nhật Bản thì trình độ rất cao. Đó cũng là một điều tốt để chúng ta có cơ hội đi sâu tại giải".
BLV Quang Huy (Tổng hợp: Đoàn Dự)
