Sau 9 ngày mắc kẹt trong đường hầm thủy điện giữa vùng lũ Nepal, hai công nhân bất ngờ được tìm thấy còn sống. Hy vọng được thắp lên khi lực lượng cứu hộ nghe thấy tiếng người vọng ra từ sâu bên trong đường hầm, mở ra cuộc chạy đua mới để tìm những người vẫn đang mất tích.
Một người đàn ông 61 tuổi ở Hà Nội đã phải nhập viện điều trị vì tổn thương gan nghiêm trọng sau khoảng 1,5 tháng tự sử dụng thuốc bắc để chữa đau dạ dày.
Các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy đông đảo thủy thủ Mỹ đổ về Pattaya – nơi được mệnh danh là "Thành phố tội lỗi" của Thái Lan – sau một đợt công tác dài kỷ lục trên biển.
Một tuần sau trận lũ quét thảm khốc, các cuộc tìm kiếm người mất tích vẫn chưa có kết quả. Trong khi đó, các khu nhà xác quá tải và chính quyền Nepal đã bắt đầu tiến hành chôn cất tập thể.