Vụ bé trai bán vé số tử vong ở Đồng Nai: Xót xa gia cảnh của nạn nhân

Thứ 4, 30/10/2024 07:33
Xót xa trước hoàn cảnh khó khăn của cậu bé 14 tuổi bán vé số, bà con hàng xóm cùng nhiều người đã chung tay quyên góp giúp gia đình lo hậu sự.

Báo Tiền Phong thông tin, nằm sâu trong một con hẻm nhỏ thuộc phường Xuân Tân, TP Long Khánh, Đồng Nai, căn nhà cũ kỹ của chị Phạm Thị Phương nay càng trở nên chật chội khi phải đặt hai bàn thờ cho người thân vừa qua đời. Trong đó, bàn thờ mới nhất là của em Phạm Quang H. (con trai chị Phương, 14 tuổi), vừa qua đời cách đây ba ngày. Hai cái tang liên tiếp khiến người mẹ mới sinh con gần như suy kiệt.

Chị Phương bên bàn thờ con trai. Ảnh: Tiền Phong

Chị Phương bên bàn thờ con trai. Ảnh: Tiền Phong

Chị Phương đứng trước di ảnh con trai đeo khăn quàng đỏ, bức ảnh phóng to từ thẻ học sinh, thắp nén nhang mà nước mắt không ngừng rơi. "Lần con đưa mẹ ra xe đi bệnh viện cũng là lần cuối mẹ được nhìn thấy con" chị nghẹn ngào.

Theo chị Phương, vào ngày 22/10, khi em trai H. mới 2 tháng tuổi bị sốt cao, H. đã gọi taxi và giúp mẹ mang hành lý ra xe để mẹ đưa em đến Bệnh viện Long Khánh. Đến ngày 24/10, khi chị Phương trở về từ bệnh viện thì không thấy H. đâu. Cô giáo nhắn tin báo em đã nghỉ học.

Tìm trong ngăn kéo bàn học của H., chị phát hiện 450.000 đồng cùng 18 tờ vé số chưa bán hết. Đêm đó, Huy không về nhà. Gia đình nghĩ em sợ bị la mắng nên không dám về. Ngày hôm sau, cậu của H. đi tìm khắp nơi mà vẫn không thấy. Trưa ngày 26/10, chị Phương nhận hung tin rằng H. đã gặp nạn.

Chị tức tốc chạy đến con đường bê tông nhỏ thuộc xã Hàng Gòn, cách nhà chỉ vài trăm mét, nơi con trai chị nằm trên mặt đường, người bê bết máu. Gần đó, căn nhà của một thanh niên có biểu hiện tâm thần còn vương vãi vết máu chưa khô. Người này còn cười cợt như không có chuyện gì xảy ra khi bị công an dẫn đi.

Nhắc đến đứa con bạc mệnh, chị Phương không giấu nổi nỗi day dứt. H. lớn lên trong cảnh nghèo khó, chịu nhiều thiệt thòi so với các bạn. Nhà nghèo, bố mẹ chị Phương bán vé số mưu sinh để nuôi 3 người con.

Khi lớn lên, chị Phương rời quê vào Quảng Nam tìm việc làm và có thai với một người địa phương. Chị sinh đôi, nhưng không may một bé tử vong ngay khi chào đời, chỉ còn bé H. sống sót với trọng lượng chỉ 9 lạng, mong manh từng ngày. Sau khi mối quan hệ không thể tiếp tục, chị Phương đành gửi H. cho mẹ nuôi dưỡng, và từ đó, H. mang họ mẹ.

Vừa đi học, H. vừa phụ bà ngoại bán vé số để kiếm thêm thu nhập. Khoảng 5 năm trở lại đây, khi sức khỏe suy yếu khiến chị Phương không thể đi lại như trước, chị quay về quê, tiếp tục bán vé số mưu sinh. Mỗi ngày, chị bán khoảng 200 tờ, còn H. ngoài giờ học cũng đỡ đần mẹ bằng cách bán thêm 60 tờ mỗi ngày. Vào cuối tuần, em tranh thủ bán số lượng gấp đôi.

Do điều kiện ăn uống thiếu thốn, vóc dáng H. nhỏ bé hơn các bạn đồng trang lứa. Thế nhưng, em vẫn trở thành chỗ dựa cho mẹ và bà như một người đàn ông trong gia đình. Ngoài việc học và đi bán vé số, H. còn đảm đương các công việc nhà như nấu ăn, giặt giũ, vệ sinh nhà cửa.

Khi sự việc đau lòng xảy ra, thầy cô, bạn bè của H. cùng chính quyền địa phương đã đến chia buồn, hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho em. 

Nhắc đến nạn nhân, bà Nguyễn Thị Xuân (Trưởng khu phố Tân Phong, phường Xuân Tân) không kìm được nước mắt. “H. bán vé số quanh xóm chợ. Bán một buổi không hết thì bán thêm cả buổi tối. Mọi người ai cũng thương cháu cả” - bà Xuân buồn bã nói. Theo bà Xuân, gia đình cháu H. thuộc diện cận nghèo, khó khăn. Biết tin cháu mất, cả khu phố chung tay, bỏ tiền ra lo đám tang cho cháu.

Chúng tôi đã xin được cho cháu 1 phần mộ, ngay phần mộ bà ngoại cháu, mới mất được ba tháng. Vì thương hoàn cảnh của cháu nên người ta cho cháu phần đất. Còn phần xây mộ cũng được nhiều người giúp đỡ, lo cho luôn. Tiền hỗ trợ và vận động của nhiều người và các cơ quan chức năng được hơn 100 triệu đồng nên mọi người quyết định làm mộ và khung che cho cháu” - bà Xuân nói.

Con hẻm nơi xảy ra cái chết thương tâm của cháu H. Ảnh: Người Lao Động

Con hẻm nơi xảy ra cái chết thương tâm của cháu H. Ảnh: Người Lao Động

Theo UBND TP Long Khánh, ngay khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến chia sẻ, hỗ trợ một phần kinh phí cho gia đình lo hậu sự.

Ngoài ra, thành phố và các phòng ban, đoàn thể, mặt trận, khu phố đã tổ chức đoàn đến viếng, động viên và trao tiền hỗ trợ gia đình… Tổng số tiền ban đầu hơn 65 triệu đồng.

Liên quan đối tượng Ngô Sơn D. (33 tuổi, ngụ xã Hàng Gòn) bị công an mời lên làm việc vì liên quan cái chết của cháu H, bà con hàng xóm cho hay, D. có dấu hiệu không bình thường lâu nay. Hàng ngày, hàng xóm rất sợ mỗi khi đi qua nhà D. hoặc khi D. quậy phá, la hét, báo Người Lao Động thông tin.

Cùng chuyên mục

Trinh sát theo dõi người đàn ông có biểu hiện lạ, phát hiện "bí mật động trời" của đôi nam nữ

Thứ 2, 16/03/2026 12:45
Quá trình điều tra, từ lời khai của Lâm, lực lượng công an xác định Hà Thị Tuyết là người cung cấp ma túy cho đối tượng sử dụng và bán lại kiếm lời. Tuyết từng có tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Bộ GDĐT công bố quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh

Thứ 2, 16/03/2026 12:40
Ngày 16/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh.

Tăng cường phòng, chống mỹ phẩm và dược phẩm giả: Bài 2 - Tuyên chiến không khoan nhượng, Cục Quản lý Dược hồi âm thông tin của Đời sống và Pháp luật

Thứ 2, 16/03/2026 12:35
Liên quan vấn đề này, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã có văn bản hồi âm, trao đổi thông tin với Tạp chí Đời sống và Pháp luật về công tác quản lý, phòng chống mỹ phẩm, dược phẩm giả trong năm 2025 và định hướng, giải pháp thời gian tới.

Số liệu mới nhất: 99,68% tỉ lệ cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu

Thứ 2, 16/03/2026 12:31
Kết thúc ngày bầu cử, cả nước đã có gần 76,2 triệu cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỉ lệ 99,68%, toàn bộ 34 tỉnh, thành phố đạt tỉ lệ cử tri đi bầu cử trên 99%.

Nga phóng "chim sắt cảm tử" tập kích loạt xe tăng và xe bọc thép của Ukraine ở "tử địa" Donetsk

Thứ 2, 16/03/2026 12:14
Đòn tấn công chính xác của Nga bằng UAV cảm tử đã khiến 2 xe tăng và 1 xe bọc thép chở quân của Ukraine bốc cháy, gây ra thiệt hại lớn.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ người đàn ông nước ngoài vận chuyển trái phép 754g vàng vào Việt Nam

Thứ 2, 16/03/2026 06:57
Lực lượng chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái vừa tạm giữ một người đàn ông ngoại quốc có hành vi cất giấu 754g vàng khi làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Giá vàng hôm nay (16/3): Giá vàng giảm, chuyên gia nhận định

Thứ 2, 16/03/2026 10:05
Giá vàng hôm nay (16/3): Vàng SJC và nhẫn đang giảm dần về mức 180 triệu đồng/lượng trong những ngày qua.

Oscar 2026: One Battle After Another đại thắng

Thứ 2, 16/03/2026 10:53
Khoảnh khắc quan trọng nhất của Academy Awards lần thứ 98 đã gọi tên One Battle After Another ở hạng mục Phim xuất sắc nhất.

Cho thuê xe tự lái bị phạt nguội, chủ xe phải làm sao?

Chủ nhật, 15/03/2026 06:45
Sau khi khách trả xe thì chủ xe mới phát hiện bị "phạt nguội". Vậy trường hợp này, chủ xe phải xử lý như thế nào?

Giá xăng dầu hôm nay (15/3): Giá dầu thế giới giữ đà tăng

Chủ nhật, 15/03/2026 09:46
Giá xăng dầu hôm nay (15/3): Giá dầu thô thế giới tiếp tục neo cao trong bối cảnh xung đột Trung Đông khó lường.
xe.nguoiduatin.vn