Vụ cháy cửa hàng thiết bị điện nước khiến 4 người trong một gia đình tử vong xảy ra tại xã Hòa Phú.
Nạn nhân là vợ chồng anh H.K.D. (35 tuổi), chị T.T.T.N. (28 tuổi) cùng 2 con trai là cháu H.B.H. (8 tuổi) và H.B.L. (4 tuổi). Nạn nhân duy nhất sống sót là con trai út của anh D. mới 1 tháng tuổi - nạn nhân được bố ôm che chắn trong lòng nên ít bị ngạt khói.
Bên trong hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Dân trí)
Cách nhà 50m, ông Cảnh (cha ruột anh H.K.D) ngồi lặng trước hiên nhà ông, nơi gia đình đang dựng rạp lo tang lễ. Trước mắt ông, bốn thi thể đặt cạnh nhau. Chỉ sau một đêm, con trai, con dâu và hai cháu nội của ông đã ra đi mãi mãi trong vụ cháy cửa hàng thiết bị điện nước.
“Cả đời tôi chưa từng nghĩ có ngày phải tiễn con mình theo cách này…”, ông Cảnh đau đớn nói trên VTC News.
Gia đình ông có hai người con trai, anh D. là con út. Nhiều năm qua, vợ chồng anh D. cần cù buôn bán thiết bị điện nước, vừa ở vừa kinh doanh. Cuộc sống không dư dả nhưng yên ấm, con cái ngoan ngoãn, mới đây lại đón thêm thành viên mới.
“Con dâu tôi mới sinh, còn đang ở cữ. Cháu bé mới 26 ngày tuổi, cả nhà ai cũng mừng… Vậy mà”, ông Cảnh bỏ lửng câu nói, hai vai run lên.
Rạng sáng 27/12, khi đang ngủ, vợ chồng ông Cảnh nhận được tin báo nhà con trai xảy ra cháy. Cả hai vội vã chạy đến. Trước mắt họ là cảnh lửa bùng lên dữ dội, khói đen cuồn cuộn bao trùm căn nhà trong đêm tối.
“Vợ chồng tôi chỉ biết gào tên con, gọi tên cháu trong vô vọng. Hàng xóm cũng chạy tới dập lửa nhưng không thể”, ông Cảnh nghẹn ngào nhớ lại.
Chỉ trong khoảnh khắc, cả một gia đình nhỏ không còn nữa. Người cha già cúi đầu, giọng đứt quãng: “Con tôi, con dâu tôi, hai đứa cháu nội… đi hết rồi. Gia đình tôi biết sống sao đây…”.
Trong nỗi đau tột cùng, ông Cảnh vẫn không ngừng nhắc đến đứa cháu nội út – đứa trẻ may mắn sống sót giữa biển lửa. “Nếu lúc đó bố nó không che chắn cho cháu, tôi không dám nghĩ điều gì sẽ xảy ra.…”, ông nói rồi lặng người.
“Vợ chồng tôi chỉ biết gào tên con, gọi tên cháu trong vô vọng. Hàng xóm cũng chạy tới dập lửa nhưng không thể”, ông Cảnh nghẹn ngào nhớ lại.
Chỉ trong khoảnh khắc, cả một gia đình nhỏ không còn nữa. Người cha già cúi đầu, giọng đứt quãng: “Con tôi, con dâu tôi, hai đứa cháu nội… đi hết rồi. Gia đình tôi biết sống sao đây…”.
Trong nỗi đau tột cùng, ông Cảnh vẫn không ngừng nhắc đến đứa cháu nội út – đứa trẻ may mắn sống sót giữa biển lửa. “Nếu lúc đó bố nó không che chắn cho cháu, tôi không dám nghĩ điều gì sẽ xảy ra.…”, ông nói rồi lặng người.
Người dân tiếc thương các nạn nhân xấu số. (Ảnh: VTC News)
Dân trí dẫn thông tin từ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, bé trai 1 tháng tuổi được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bỏng độ 1, 2 vùng mặt, cổ và được theo dõi kỹ về hô hấp.
Ngoài ra, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân D.H.Đ. (29 tuổi, cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk) trong tình trạng khó thở, thở rít và đang được theo dõi ngộ độc khí CO.
