Liên quan đến vụ nữ sinh nói với gia đình đi gặp bạn học rồi mất tích ở TP.HCM, báo Dân trí đưa tin, ngày 22/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Nạn nhân là T.T.T.N (21 tuổi, ngụ phường Tăng Nhơn Phú).
Theo đó, sau khi thông tin tìm kiếm nữ sinh được đăng tải, công an đã liên hệ với cha của nạn nhân, mời lên nhận dạng một thi thể được phát hiện trên sông Sài Gòn, đoạn qua phường An Khánh, vào chiều tối 20/7.
Thông qua quần áo, đôi sandal và đặc biệt là vết sẹo trên vai, gia đình xác định thi thể này là T.T.T.N. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra đã bàn giao thi thể nữ sinh cho gia đình lo hậu sự.
Tuy nhiên, gia đình cho biết, hiện chiếc balo, điện thoại cùng giấy tờ tuỳ thân của nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.
Hình ảnh lúc nữ sinh rời ga Ba Son. Ảnh: Tiền phong
Thông tin về sự việc trước đó, báo Tiền phong cho hay, theo trình báo của gia đình, chiều 18/7, T.T.T.N rời nhà với lý do đến khu vực quận 1 (cũ) gặp bạn học. Nữ sinh di chuyển bằng tuyến Metro số 1 từ ga Thủ Đức đến ga Ba Son.
Hình ảnh từ camera an ninh ghi nhận T.T.T.N rời ga Ba Son lúc 18h04 cùng ngày. Sau đó, nữ sinh nhắn tin cho gia đình thông báo đang trên đường về nhà. Tuy nhiên, kể từ thời điểm này, người thân không còn liên lạc được với T.T.T.N.
Theo hình ảnh camera tại ga Ba Son, thời điểm mất liên lạc, T.T.T.N mặc quần jean dài màu xanh, áo khoác màu đen, đi sandal, mang vớ màu đen và đeo ba lô. T.T.T.N là sinh viên một trường cao đẳng tại TP.HCM.
