Vụ việc bị phát giác khi cơ quan chức năng tìm thấy một chiếc xe bán tải cháy đen hoàn toàn gần hồ chứa nước thuộc phường Tha Ngio, huyện Huai Yot, Thái Lan. Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện một thi thể nằm trên ghế phụ phía trước.
Nạn nhân nhanh chóng được xác định là anh Theerasak, 37 tuổi (họ của nạn nhân tạm thời được giữ kín). Theo lời khai của một số nhân chứng, trước khi vụ cháy xảy ra, họ đã nhìn thấy một người đàn ông cao gầy, đội mũ lảng vảng gần chiếc xe.
Ngay khi tiếp nhận hiện trường, các đội nghiệp vụ thuộc Cảnh sát tỉnh vùng 9 do Đại tá Rathakorn Phakdeewanit dẫn đầu, phối hợp cùng Công an tỉnh Trang và Công an huyện Huai Yot đã khẩn trương vào cuộc. Chưa đầy 24 giờ sau, lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công hai nghi phạm.
Nghi phạm chính được xác định là Natthawut, 36 tuổi, mang biệt danh "Ai Na Lai" do có nhiều hình xăm trên mặt. Đối tượng bị bắt vào khoảng 19h ngày 7/10 tại nhà riêng và được di lý về đồn cảnh sát Huai Yot. Khám xét khẩn cấp, cảnh sát thu giữ bộ quần áo nghi dính máu nạn nhân, một khẩu súng ngắn, đạn dược, 200 viên ma túy đá cùng một khoản tiền mặt.
Chiếc xe bị cháy được phát hiện. Ảnh: Khaosod
Tại cơ quan điều tra, Natthawut đã cúi đầu nhận tội giết người. Y khai nhận động cơ gây án xuất phát từ mâu thuẫn trong giao dịch ma túy. Trước đó, Natthawut đã đặt mua 4.000 viên ma túy đá từ nạn nhân với giá 30.000 baht. Tuy nhiên, khi giao hàng, Theerasak chỉ mang đến 200 viên khiến y tức giận và nảy sinh ý định đoạt mạng.
Về diễn biến vụ án, Natthawut cho biết vào khoảng 14h ngày 4/10, y hẹn gặp và bước lên xe của nạn nhân. Trên đường đi, y giả vờ cần xuống xe để đi vệ sinh. Khi Theerasak bước xuống theo, Natthawut bất ngờ dùng một khúc gỗ đập liên tiếp vào đầu nạn nhân cho đến tử vong. Sau khi gây án, y kéo thi thể nạn nhân giấu trở lại vào trong xe.
Dù khai nhận chỉ hành động một mình trong quá trình giết người, Natthawut vẫn phải nhờ đến sự giúp đỡ của đồng phạm để phi tang. Sau khi đoạt mạng nạn nhân, y trực tiếp cầm lái chiếc xe bán tải, dùng định vị GPS tìm hồ chứa nước gần nhất để giấu xác và được dẫn đường đến hồ Tha Ngio. Khoảng 1h ngày 5/10, y lái xe đến nơi nhưng chiếc xe không may sa lầy vào vũng bùn và không thể di chuyển. Hết cách, y đành bỏ lại thi thể bên trong xe.
2 nghi phạm bị công an bắt giữ. Ảnh: Khaosod
Khoảng 2 đến 3h sáng cùng ngày, Natthawut gọi điện cho một người bạn tên Phongphisut, biệt danh "Ai Sak", đến đón. Sau đó, y thuê phòng tại một khu nghỉ dưỡng để lẩn trốn và hẹn gặp lại Sak vào tối ngày 6/10 để quay lại xử lý chiếc xe.
Tối hôm đó, Natthawut mua xăng từ một cửa hàng tiện lợi rồi châm lửa đốt thiêu rụi cả chiếc xe lẫn thi thể nạn nhân nhằm xóa sạch dấu vết trước khi bỏ trốn. Trong chuyến đi này, Phongphisut có mang theo con gái nhỏ đi cùng, nhưng đứa trẻ đang ngủ say trong xe nên không chứng kiến cảnh tượng đốt xác.
Hiện tại, Phongphisut cũng đã bị cảnh sát áp giải về đồn để thẩm vấn và bước đầu thừa nhận có đi cùng nghi phạm chính. Cơ quan chức năng cho biết đang khẩn trương củng cố hồ sơ và chuẩn bị tổ chức họp báo để công bố thêm các thông tin chi tiết về vụ án nghiêm trọng này.
