Đài Nippin đưa tin, ngày 24/6, cảnh sát tỉnh Hyogo (Nhật Bản) đã bắt giữ bà Aki Mochizuki (50 tuổi) với cáo buộc phi tang thi thể chồng cũ.
Theo các nguồn tin điều tra, bà Mochizuki đã thừa nhận hành vi giấu xác, đồng thời ám chỉ chính mình đã sát hại chồng cũ là ông Yutaka Nishiguchi.
Nghi phạm bị cáo buộc đã bỏ thi thể ông Nishiguchi vào túi và giấu trong tủ đông tại căn hộ ở thành phố Kobe từ khoảng năm 2012.
Bà Mochizuki đã đứng tên thuê căn hộ này từ tháng 7/2002. Ban đầu, nghi phạm phủ nhận liên quan nhưng đến tối 22/6 đã gọi điện cho cảnh sát để đầu thú.
Cảnh sát di dời chiếc tủ đông cao 87 cm, rộng 94 cm và sâu 53 cm dùng để bảo quản thi thể ra khỏi khu chung cư. Ảnh: JIJI
Sự việc được phơi bày khi một cư dân cùng tòa nhà báo cáo với ban quản lý về mùi hôi thối bốc ra từ căn hộ vào chiều 19/6. Đến ngày 20/6, cảnh sát tiến hành kiểm tra và phát hiện thi thể nạn nhân trong chiếc tủ đông, trong lúc nguồn điện căn hộ đã bị ngắt, The Japan Times đưa tin.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Nishiguchi qua đời vào khoảng tháng 12/2011, khi 42 tuổi.
Mochizuki thuê căn hộ ở quận Chuo, Kobe từ tháng 7/2002. Các điều tra viên cho biết dù sau đó đã chuyển đi, bà ta vẫn tiếp tục trả tiền thuê nhà qua chuyển khoản ngân hàng trong nhiều năm và nhiều lần ra vào căn hộ sau khi nạn nhân chết, bị nghi nhằm ngăn người khác phát hiện thi thể.
Ban đầu Mochizuki phủ nhận có liên quan đến vụ án, nhưng sau đó đã tự gọi điện cho cảnh sát vào tối 22/6 để trình báo.
Sổ hộ khẩu cho thấy ông Nishiguchi và bà Mochizuki đã ly hôn vào tháng 12/2012.
Theo cảnh sát, Nishiguchi qua đời khi hai người vẫn còn là vợ chồng, nhưng Mochizuki đã không thực hiện nghĩa vụ lo liệu hậu sự, để thi thể bị bỏ mặc trong nhiều năm cho đến khi được phát hiện.
Bên cạnh đó, cảnh sát vẫn đang điều tra liệu cái chết của Nishiguchi có phải là một vụ giết người hay không. Do nạn nhân được cho là đã tử vong từ năm 2011 và nguyên nhân tử vong chưa được xác định, nhà chức trách hiện chưa bắt nghi phạm về tội giết người, theo VnExpress.
