Theo India Today, một gia đình 3 người đã thiệt mạng ở Surat, bang Gujarat, Ấn Độ sau khi vô tình rơi xuống đất từ một cây cầu vào ngày lễ Makar Sakranti.
Cụ thể, người đàn ông 35 tuổi tên là Rehan Rahim Sheikh, quê ở Tây Bengal, đang đi xe máy cùng vợ là Rehana (33 tuổi) và con gái Alisha (10 tuổi) thì dây diều bất ngờ vướng vào người anh. Chiếc xe máy đâm vào dải phân cách trên cầu, và các nạn nhân rơi xuống từ độ cao 21 mét.
Nguồn: India Today
Người đàn ông và con gái 10 tuổi được xác nhận là đã tử vong ngay tại chỗ, trong khi người vợ bị thương nặng và sau đó được đưa đến bệnh viện. Tuy nhiên, tại đây các bác sĩ cho biết nạn nhân đã tử vong.
Camera quan sát đặt gần đó đã ghi lại hình ảnh vụ tai nạn. Đoạn phim cho thấy vào khoảng 17h chiều ngày 14/1, một sợi dây diều bất ngờ vướng vào trước xe máy. Khi cố gắng gỡ nó bằng một tay, anh Rehman đã mất lái, và chiếc xe máy đâm vào dải phân cách, rơi ngay xuống từ cầu và đè lên một chiếc xe ba bánh.
Hiện trường vụ việc. Ảnh: India Today
Chia sẻ về vụ việc, Iqbal, người lái xe tuk-tuk và cũng là nhân chứng, nói với India Today: “Tôi đến đây khoảng 17h15 chiều để uống trà. Ngay khi vừa ngồi vào xe tuk-tuk sau khi uống trà xong, 3 người từ trên cao rơi xuống – một phụ nữ, một bé gái và một người đàn ông.”
Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ tai nạn, cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường, thu hồi thi thể và đưa đi khám nghiệm tử thi. Qua quá trình điều tra, đã làm rõ rằng Rehan là một thợ kim hoàn và là trụ cột duy nhất của gia đình.
Theo India Today
