Theo The Thaiger, một vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra vào ngày 16/3, khi xe máy chở 3 người va chạm với ô tô trên cao tốc 331 ở Phanom Sarakham (tỉnh Chachoengsao, Thái Lan).
Nhận được tin báo về vụ việc, Trung úy cảnh sát Pattana Pinich ở Đồn cảnh sát Nong Nae nhanh chóng cùng các nhóm ứng cứu khẩn cấp thuộc Đơn vị cứu hộ Phanom Sarakham đến hiện trường. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 3 người bị thương nặng nằm trên dải phân cách giữa hai làn đường.
Đội cứu hộ lập tức tiến hành sơ cứu ban đầu, sau đó đưa một người đàn ông bị thương đến Bệnh viện Phanom Sarakham và một người phụ nữ bị thương nặng đến Bệnh viện Plaeng Yao.
Người phụ nữ sau đó đã qua đời tại bệnh viện, còn người đàn ông vẫn trong tình trạng nguy kịch. Riêng nạn nhân Mannas Saengmas (36 tuổi, tài xế xe máy) được tuyên bố đã tử vong tại hiện trường.

Hình ảnh từ camera hành trình cho thấy chiếc xe máy kẹp 3 đã cắt ngang đường của ô tô. Ảnh: Khaosod
Tài xế ô tô tên Si và vợ anh là chị Jai (ở tỉnh Buriram, Thái Lan) không khỏi bàng hoàng sau vụ va chạm. Theo lời kể, họ đang di chuyển trên làn đường bên phải, theo hướng từ Pattaya về Buriram thì chiếc xe máy kẹp 3 bất ngờ xuất hiện và cắt ngang đường của họ.
Hậu quả, xe máy va chạm mạnh vào kính chắn gió của ô tôi rồi rơi xuống dải phân cách. Sau khi vụ va chạm xảy ra, anh Si và chị Jai nhanh chóng dừng xe, rồi cùng mọi người giúp đỡ các nạn nhân.
Được biết, tài xế xe máy và người phụ nữ bị thương là vợ chồng, làm việc tại một trang trại trồng dưa hấu, còn người đàn ông là nhân viên mới ở đây. Họ đang trên đường trở về từ một khu chợ ở Nong Nae và cố gắng băng qua dải phân cách thay vì quay đầu ở vị trí được chỉ định, dẫn đến vụ tai nạn.
Theo Khaosod, hình ảnh từ camera hành trình của ô tô đã xác nhận sự việc xảy ra đúng như những gì anh Si và chị Jai kể lại. Hiện tại, cảnh sát đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Bình luận tiêu biểu (0)