Cơ duyên từ một lần lướt mạng xã hội
Những ngày qua, câu chuyện về chàng tân sinh viên năm nhất ngành Lịch sử Nguyễn Hoàng Hiệp, Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) dành thời gian "ấp sưởi ấm" bé sơ sinh tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xúc động.
Chia sẻ với PV Đời sống và Pháp luật, Hiệp cho biết câu chuyện bắt đầu từ một lần tình cờ. Trong lúc sử dụng mạng xã hội Facebook, Nguyễn Hoàng Hiệp đọc được thông tin tuyển tình nguyện viên hỗ trợ chăm sóc bé sơ sinh C.D. (1 tháng tuổi), chỉ nặng 1,1kg, đang trong giai đoạn thích nghi sau khi rời lồng kính. Thông tin được đăng tải trên fanpage của Câu lạc bộ Tình nguyện và Tuyên truyền ICTU.
Hình ảnh những em bé sinh non, thiếu vắng sự tiếp xúc gần gũi với người thân đã tạo nên sự thôi thúc đặc biệt đối với Hiệp. Dù vậy, nam sinh cho biết bản thân từng có không ít băn khoăn.
“Lúc đầu em cũng đắn đo, vì mình là con trai, lại chưa từng chăm sóc trẻ nhỏ nên sợ không đủ khéo léo, sợ làm ảnh hưởng đến bé”, Hiệp chia sẻ.
Tuy nhiên, sau những cân nhắc, Hiệp quyết định đăng ký tham gia và có mặt tại bệnh viện ngay trong ngày để bắt đầu công việc tình nguyện.
Công việc “ấp” trẻ sinh non được thực hiện theo phương pháp Kangaroo (tiếp xúc da kề da), đòi hỏi sự kiên nhẫn và tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn chuyên môn. Dưới sự hỗ trợ của đội ngũ bác sĩ và các thành viên trong nhóm Bảo vệ Sự sống Thái Nguyên, Hiệp bắt đầu ca trực đầu tiên.
Hình ảnh chàng sinh viên 18 tuổi tình nguyện "ấp" trẻ sơ sinh khiến nhiều người lay động. Ảnh: NVCC
Mỗi ca kéo dài khoảng 4 giờ. Trong suốt thời gian này, người tình nguyện phải giữ tư thế gần như cố định, áp sát em bé vào lồng ngực để duy trì hơi ấm ổn định từ cơ thể.
Hiệp cho biết, những giờ đầu tiên là trải nghiệm đặc biệt: “Cảm xúc ban đầu khá khó tả. Vừa lo lắng, vừa thương. Khi nhìn thấy bé nhỏ và yếu, em nhận ra việc mình làm không chỉ là giữ ấm mà còn là sự hiện diện cần thiết với bé”.
Việc duy trì tư thế trong nhiều giờ liên tục khiến cơ thể mỏi mệt, song theo Hiệp, những cảm giác đó dường như được xoa dịu khi thấy em bé ngủ yên hoặc có phản ứng tích cực.
Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ sơ sinh, mỗi ca trực thường có hai tình nguyện viên phối hợp. Trong đó, một người thực hiện việc “ấp” bé, người còn lại theo dõi các thiết bị hỗ trợ như ống thở, nhịp tim và các chỉ số sinh tồn.
Trong suốt quá trình, nếu có bất kỳ thay đổi bất thường nào, nhóm sẽ lập tức báo cho bác sĩ để xử lý kịp thời. Quy trình này được thực hiện nghiêm túc nhằm hạn chế tối đa rủi ro đối với trẻ sinh non nhóm đối tượng có sức đề kháng yếu và cần được chăm sóc đặc biệt.
Lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong sinh viên
Từ câu chuyện của Hiệp, hoạt động tình nguyện “ấp” trẻ sinh non tại Thái Nguyên đã nhận được sự hưởng ứng từ nhiều sinh viên. Theo ghi nhận, nhóm tình nguyện hiện đã thu hút khoảng 50 thành viên, chủ yếu là các bạn trẻ đang theo học tại các trường đại học trên địa bàn.
Các thành viên chủ động sắp xếp thời gian học tập để tham gia trực tại bệnh viện, duy trì hoạt động liên tục, kể cả trong điều kiện thời tiết không thuận lợi.
Chia sẻ về kế hoạch sắp tới, Hiệp cho biết nhóm sẽ tiếp tục đồng hành cùng bệnh nhi cho đến khi đủ điều kiện xuất viện. “Với em, tình nguyện không nhất thiết phải là điều gì lớn lao. Đôi khi chỉ cần có mặt đúng lúc, làm những việc phù hợp với khả năng của mình”, nam sinh nói.
Theo cô Đoàn Thị Yến, giáo viên chủ nhiệm, Hiệp là sinh viên có kết quả học tập nổi bật, với điểm trung bình tích lũy 3,76/4.0 và điểm rèn luyện đạt loại xuất sắc. Trong vai trò lớp trưởng, Hiệp luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm trong các hoạt động tập thể.
Nam sinh từng rất nhiều lần tham gia hoạt động tình nguyện viên. Ảnh: NVCC
Trước đó, Hoàng Hiệp cũng từng tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng, trong đó có các chương trình hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.
Ở bậc phổ thông, Hiệp đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp Trung ương, nhận nhiều bằng khen của Tỉnh đoàn và đạt giải tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh.
