Trên trang cá nhân tối ngày 1/10 vừa qua, Văn Mai Hương chia sẻ câu chuyện về một “thành viên mới” trong nhà: chú mèo Mai Hoa, được cô nhận nuôi sau thời gian tham gia chương trình Sao Nhập Ngũ 2026. Cùng bài viết, nữ ca sĩ đăng những hình ảnh từ lúc mèo còn nhỏ ở đơn vị đến khi đã được đưa về nhà, nằm thoải mái trên sàn hay được cô ôm vào lòng.
Sao Nhập Ngũ 2026 mang chủ đề “Tổ quốc nơi đầu sóng”, quy tụ tám nghệ sĩ, trong đó có Văn Mai Hương. Theo thông tin của chương trình, các nghệ sĩ có 12 ngày trải nghiệm, sinh hoạt và huấn luyện cùng bộ đội, với hành trình lần đầu đến quần đảo Trường Sa. Đơn vị 101 được nữ ca sĩ nhắc đến là Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 101, thuộc Vùng 4 Hải quân.
Theo lời kể của Văn Mai Hương, ngày đầu gặp nhau tại đơn vị, Mai Hoa bé xíu, “chắc vừa bằng một nắm tay”. Chú mèo khi ấy gầy gò, nhem nhuốc, bị một đàn mèo khác bắt nạt và không được chơi cùng. Nữ ca sĩ cũng không thấy mèo mẹ xuất hiện. Không rõ từ đâu đến, chú mèo nhỏ cứ đi theo cô, rồi dần trở thành người bạn trong những ngày tập huấn.
“Rồi một ngày, Mai Hoa theo tôi về phòng. Tôi cho em lên giường nằm. Từ đó, cứ thế mà thành bạn cùng phòng lúc nào không hay”, Văn Mai Hương viết. Sau mỗi bữa ăn, cô chừa lại một phần cho mèo, hôm thì chút sữa, hôm thì cơm cá. Theo nữ ca sĩ, Mai Hoa chẳng đòi hỏi nhiều, chỉ cần thấy cô là chạy theo.
Một trong những điều Văn Mai Hương nhớ nhất là thói quen chờ đợi của chú mèo. Mỗi sáng, Mai Hoa ra sân nằm, nhìn cô đi tập huấn. Đơn vị rộng, nhưng sau mỗi buổi tập, khi nữ ca sĩ vừa trở về và gọi “Mai Hoa!”, chú mèo lại từ đâu đó chạy tới, vừa chạy vừa kêu meo meo. Trong lời kể của cô, Mai Hoa “phóng như một mũi tên”, như thể cả ngày chỉ chờ khoảnh khắc được gặp lại người chăm sóc mình.
Mai Hoa còn ngủ cùng nữ ca sĩ mỗi tối và meo meo đánh thức cô vào buổi sáng. Những việc lặp lại mỗi ngày khiến chú mèo trở nên thân thuộc với Văn Mai Hương trong thời gian ở đơn vị. Cô gọi mình là “mẹ”, gọi Mai Hoa là “em”, rồi quyết định sẽ đưa người bạn nhỏ này về nhà sau khi kết thúc hành trình.
Hơn hai tháng sau lần gặp đầu tiên, Mai Hoa đã nặng hơn 2 kg. Chú mèo gầy gò ngày nào giờ được nữ ca sĩ miêu tả là tròn trịa, sạch sẽ, xinh xắn, thông minh và đặc biệt rất quấn cô. Những hình ảnh đi kèm bài đăng ghi lại sự thay đổi ấy: từ chú mèo nhỏ được bế trên tay đến lúc lớn hơn, đeo dây yếm và nằm trong vòng tay nữ ca sĩ.
Tuy nhiên, phải đến khoảng một tuần sau khi đưa Mai Hoa về nhà, Văn Mai Hương mới phát hiện chú mèo là con đực. Khi Mai Hoa nằm banh chân, cô nhìn xuống và bất ngờ nhận ra điều trước đó chưa để ý trước đó. Nữ ca sĩ kể lại khoảnh khắc hài hước này bằng câu nói ngắn gọn: “Ủa? Mai Hoa là con trai”.
Dù vậy, cái tên Mai Hoa vẫn được giữ nguyên. “Tên đã đặt rồi. Tình cảm cũng lỡ trao rồi. Con trai hay con gái chẳng quan trọng. Vẫn cứ là Mai Hoa của mẹ”, cô chia sẻ. Với Văn Mai Hương, việc có thêm một chú mèo trong nhà là kỷ niệm đặc biệt sau chương trình, được cô nói vui là lần này trở về “lãi to một cục vàng”.
Văn Mai Hương được công chúng biết đến sau khi giành ngôi á quân Vietnam Idol 2010. Cô tiếp tục xây dựng sự nghiệp với những ca khúc như Nếu như anh đến, Ngày chung đôi, Một ngàn nỗi đau, Mưa tháng sáu và Đại minh tinh. Tại Làn Sóng Xanh 2023, nữ ca sĩ giành bốn giải gồm Nữ ca sĩ của năm, Ca khúc của năm, Sự kết hợp xuất sắc và Top 10 ca khúc được yêu thích. Ba giải sau gắn với Mưa tháng sáu, sản phẩm hợp tác cùng Hứa Kim Tuyền, GREY D và Trung Quân.
Ngoài âm nhạc, năm 2026, Văn Mai Hương lần đầu thử sức với điện ảnh qua vai Hải Lan trong phim Thỏ ơi!! của đạo diễn Trấn Thành. Nhân vật là một nữ doanh nhân thành đạt, cá tính nhưng có nhiều tổn thương trong đời sống hôn nhân. Vai diễn giúp nữ ca sĩ nhận được những phản hồi tích cực, từ các màn đối đáp hài hước đến những cảnh tâm lý thể hiện sự cô đơn, bất an của người vợ.
Khép lại câu chuyện nhận nuôi mèo, Văn Mai Hương viết: “Có lẽ tôi đã nghĩ mình là người cứu một em mèo nhỏ ở đơn vị 101. Nhưng nhìn lại, có khi chính Mai Hoa mới là đứa đã chọn tôi”.
Ảnh: FBNV
Minh Ngọc
