Hầu hết độc giả chỉ biết đến Kinh Thánh qua những câu chuyện về các vị ngôn sứ, điều răn hay sự phục sinh. Nhưng nếu mở cuốn sách cổ này ra dưới góc nhìn của một tín đồ giả tưởng, bạn sẽ kinh hoàng nhận ra một vũ trụ tâm linh rộng lớn, đáng sợ với những sinh vật vượt ngoài sức tưởng tượng.
Từ những quái vật biển phun lửa, những người khổng lồ sinh ra từ mối duyên cấm kỵ cho đến những đại ác ma tận thế... Tất cả đều mang một tạo hình quái dị mà ngay cả những mangaka "nặng đô" nhất cũng phải kiêng dè.
Những sinh vật nguyên thủy bước ra từ thần thoại
1. Con rắn của Vườn Địa Đàng

Không mang ngoại hình khổng lồ hay nanh vuốt sắc nhọn, con rắn trong Sáng thế ký chương 3 được mô tả bằng một từ duy nhất: xảo quyệt. Nó không dùng bạo lực để áp đảo con người, mà dùng trí thông minh cùng thái độ bình tĩnh để gieo rắc sự nghi ngờ.
2. Thủy quái Leviathan
Sách Gióp chương 41 đã phác họa Leviathan như một biểu tượng vũ trụ không thể chế ngự. Sinh vật này sở hữu cái lưỡi không thể bị trói, khói phun ra từ lỗ mũi và hơi thở có thể đốt cháy than hồng. Đáng sợ hơn, ngọn lửa liên tục phun ra từ miệng nó, phần bụng lởm chởm như những mảnh gốm vỡ, còn phần lưng cứng cáp như những hàng khiên vững chắc.
3. Đại quái thú Behemoth

Nếu Leviathan thống trị biển cả thì Behemoth chính là bá chủ đất liền. Nó được mô tả vô cùng quyền uy: sức mạnh tập trung ở thắt lưng và cơ bụng, xương chắc như ống đồng, tứ chi cứng như thanh sắt và cái đuôi vẫy mạnh mẽ như cây tuyết tùng.
Không một chiếc bẫy hay thợ săn nào có thể xuyên thủng được Behemoth. Nó tồn tại như một lời nhắc nhở đanh thép về sự nhỏ bé của nhân loại trước thiên nhiên.
4. Người khổng lồ Nephilim

Trong sách Dân số ký, các thám tử Israel khi trở về từ Canaan đã kinh hoàng báo cáo: "Chúng ta thấy mình nhỏ bé như châu chấu trước họ". Là dòng máu lai giữa thần linh và người trần, Nephilim sở hữu sức mạnh vượt qua phạm trù nhân loại. Việc chúng vẫn xuất hiện "sau trận đại hồng thủy" càng khiến sự hiện diện này trở nên đáng lo ngại.
Những nỗi kinh hoàng trong ngày Tận Thế
5. Bốn con thú trong sách Đa-ni-ên

Đa-ni-ên chương 7 miêu tả sự kinh hoàng leo thang khi chứng kiến bốn con quái vật lai tạp trồi lên từ biển sâu: một con sư tử có cánh đại bàng bước đi như người, một con gấu khổng lồ ngậm ba chiếc xương sườn rớm máu, một con báo bốn đầu có bốn cánh chim.
Đỉnh điểm là con thú thứ tư – một thực thể "kinh khủng, đáng sợ và rất mạnh mẽ" sở hữu hàm răng bằng sắt khổng lồ và 11 chiếc sừng, trong đó có một chiếc sừng mọc ra "mắt người và cái miệng luôn khoe khoang".
6. Đội quân châu chấu từ Vực Thẳm
Chúng được mô tả là một bầy sinh vật lai ghép kinh tởm xuất hiện từ Vực Thẳm (Abyss). Chúng có hình dáng giống ngựa chiến nhưng đội vương miện vàng, mặt người, tóc dài như phụ nữ, răng sắc như sư tử, mang giáp sắt và sở hữu chiếc đuôi có ngòi chích độc của bọ cạp. Chúng nhận lệnh không được giết, mà chỉ được phép hành hạ con người trong suốt 5 tháng trời.
7. Abaddon (Apollyon)
Abaddon (tiếng Do Thái) hay Apollyon (tiếng Hy Lạp) đều mang ý nghĩa là "Kẻ hủy diệt". Hắn chính là thiên sứ của Vực Thẳm, vị vua tối cao chỉ huy toàn bộ đội quân châu chấu bọ cạp kể trên. Trong nhiều văn bản cổ, Abaddon đồng nghĩa với Sheol (cõi chết). Việc một khái niệm chết chóc được nhân cách hóa thành một vị vua tà ác cho thấy một sự thăng tiến đáng sợ của cái ác ở chặng cuối của Trái Đất.
8. Các linh hồn ô uế giống như ếch
Có ba tà linh sở hữu hình dạng giống như những con ếch gớm ghiếc, cùng lúc chui ra từ miệng của con rồng, con thú và tiên tri giả. Đây không phải là những con quỷ thông thường, chúng là "các tà linh làm những dấu lạ" có quyền năng ngoại giao siêu nhiên. Nhiệm vụ của chúng là đi khắp thế giới, thao túng và tập hợp tất cả các vị vua, các lực lượng quân sự toàn cầu để chuẩn bị cho trận chiến Armageddon cuối cùng.
9. Con Rồng Vĩ Đại
Satan đã lột bỏ mọi lớp mặt nạ xảo quyệt để hiện thân thành một con rồng đỏ khổng lồ có 7 đầu, 10 sừng và 7 vương miện trên đầu. Sức mạnh và quy mô vũ trụ của nó khủng khiếp đến mức cái đuôi có thể quét sạch một phần ba các ngôi sao trên trời. Nó sừng sững đứng trước một người phụ nữ sắp sinh để chờ chực nuốt chửng đứa trẻ. Đây là cái ác ở dạng nguyên thủy, khổng lồ và quái dị đến mức cuộc chiến chống lại nó đã làm rung chuyển toàn bộ thiên đường.
10. Con thú thứ nhất từ biển
Trồi lên từ đại dương, con thú này là sự kết hợp mọi đặc điểm kinh hoàng nhất của bốn con thú trong sách Đa-ni-ên: thân báo, chân gấu, miệng sư tử, mang 7 đầu và 10 sừng. Được Con Rồng trao cho "quyền lực và ngai vàng lớn lao", một trong những cái đầu của nó dù bị trọng thương vẫn có thể tự chữa lành trước sự kinh ngạc của thế giới. Nó được ban quyền trong 42 tháng để thống trị, tiến hành chiến tranh và chinh phục các thánh đồ mà không ai có thể ngăn cản.
11. Con thú thứ hai
Đến từ đất liền, con thú thứ hai sở hữu vẻ ngoài đánh lừa lòng người với hai chiếc sừng giống như con chiên hiền lành, nhưng giọng nói lại mang âm hưởng của loài rồng. Nó nguy hiểm hơn bất kỳ quái vật nào vì ẩn mình dưới lớp vỏ bọc nhân từ, thực hiện những phép lạ thực sự như khiến lửa từ trời giáng xuống hay thổi sự sống vào các bức tượng.
Sự nguy hiểm của con thú này nằm ở chỗ bạn sẽ không bao giờ nhận ra nó là ác quỷ cho đến khi mọi chuyện đã quá muộn.
12. Cái Chết và Địa Ngục – Hai kỵ sĩ tận thế
Khi ấn thứ tư được mở ra, một con ngựa nhợt nhạt xuất hiện. Người cưỡi nó tên là Cái Chết, và theo sát phía sau là Địa Ngục. Cả hai được ban quyền sát hại một phần tư Trái Đất bằng gươm đao, nạn đói, dịch bệnh và thú dữ. Trong Kinh Thánh, Cái Chết và Địa Ngục không phải là những khái niệm trừu tượng, chúng là những thực thể sống động, những kẻ thu hoạch linh hồn tàn nhẫn, mang theo sự kết thúc tối thượng cho đến khi chính chúng bị ném vào hồ lửa ở đoạn cuối của giao ước.
Bảo Lâm
