Chỉ trong vòng 4 tháng, gia đình ông Trần Nguyễn (sinh năm 1971) và bà Trần Thị Xuân Tươi (sinh năm 1976) ở Bảo Lộc, Lâm Đồng lần lượt đón 4 cháu nội chào đời. Đặc biệt, con dâu thứ 2 và dâu út của ông bà sinh cùng một ngày vào tháng 4 vừa qua. Trong khi đó, con dâu cả sinh vào tháng 5 và con dâu thứ 3 dự kiến sinh vào tháng 7 tới đây.
Chia sẻ trên báo Thanh Niên, Thiên Tú (22 tuổi), con dâu út của ông Nguyễn cho hay bố mẹ chồng cô có 4 người con trai, tất cả đều đã lập gia đình. 4 con dâu đều mang thai tự nhiên và các bé chào đời san sát nhau.

4 nàng dâu của vợ chồng ông Nguyễn và bà Tươi. (Ảnh: Tri thức - Znews)

4 cặp vợ chồng lần lượt đón thành viên mới trong vòng 3 tháng. (Ảnh: Tri thức - Znews)
Tú kể, cô đã có một bé gái 20 tháng tuổi. Lần mang thai này, Tú và chị dâu thứ 2 có ngày dự kiến sinh chỉ cách nhau 1 ngày. Vào sáng hôm chị dâu đi sinh, Tú vào viện thăm chị, tranh thủ đi thám khai luôn. Không ngờ, bác sĩ nói Tú đã có dấu hiệu chuyển dạ nên giữ cô lại nhập viện. Tối cùng ngày, Tú sinh em bé.
Từ khi các em bé chào đời, nhịp sinh hoạt của gia đình ông Nguyễn có rất nhiều sự thay đổi. Nếu trước đây mỗi người đều có công việc và lịch trình riêng thì giờ đây, tất cả mọi hoạt động chủ yếu xoay quanh việc ăn, ngủ của các “thiên thần nhí”. Nhà cửa tuy bận rộn hơn trước nhưng lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Nhiều khi chỉ cần 1 bé khóc là 2 bé còn lại cũng khóc theo, cả nhà lại phải chia nhau dỗ.
Ông bà nội cũng bận “chóng mặt”. Các cháu ra đời liên tục, ông Nguyễn không kịp nhớ tên nên có lúc gọi nhầm. Còn bà Tươi có hôm vừa cho cháu lớn ăn, vừa trông cháu nhỏ nên đút nhầm thìa. Những tình huống hài hước khiến cả nhà bật cười.

Cả nhà quay cuồng quanh việc chăm sóc các "thiên thần nhí". (Ảnh: Thanh Niên)

Vợ chồng ông Nguyễn và bà Tươi rất hạnh phúc và luôn hỗ trợ con cái hết lòng để chăm sóc tốt nhất cho các cháu. (Ảnh: Thanh Niên)
Kể thêm trên Tri thức - Znews, Tú cho biết, 4 chị em dâu vô cùng may mắn vì nhận được sự chia sẻ, hỗ trợ rất lớn từ gia đình. Từ khi sinh con, Tú cùng các chị em dâu gần như không phải lo lắng quá nhiều về việc nhà cửa.
Bà nội là người phụ trách việc tắm rửa cho các cháu còn ông nội và các ông bố hỗ trợ cơm nước, sinh hoạt hàng ngày. Nhờ vậy mà các bà mẹ bỉm sữa có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sau sinh, giảm bớt đáng kể áp lực trong thời kỳ chăm con nhỏ.
Bà Tươi bộc bạch, khi biết tin các con dâu mang thai, bà rất vui mừng, gọi điện cho nhiều người họ hàng để báo tin vui. Với vợ chồng bà, đông con, nhiều cháu là phúc của gia đình nên dù bận rộn tới đâu, ông bà cũng luôn đồng hành cùng con cái để chăm sóc tốt nhất cho các cháu.
Lam Giang (Tổng hợp)
