Sáng ngày 6/12, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội, đã diễn ra Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025. Với chủ đề “Ngày chung đôi - Yêu là hạnh phúc”, 80 cặp đôi đủ các lứa tuổi đã tham gia ngày hội, tượng trưng cho hành trình 80 năm “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” của đất nước.
Đây là sự kiện lần đầu tiên được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) chủ trì, phối hợp cùng UBND thành phố Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức.
Cùng với lễ cưới tập thể, Ngày hội Hạnh Phúc còn các hoạt động hấp dẫn khác như: Diễu hành Việt phục “Bách hoa bộ hành” với 800 người (chiều ngày 7/12); Workshop “Lăng kính hạnh phúc”; Lễ trao giải Happy Vietnam 2025; Đêm nhạc “Việt Nam Hạnh phúc” (tối ngày 7/12)…
Phát biểu khai mạc Ngày hội, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình nhấn mạnh, năm 2025 đánh dấu cột mốc đáng tự hào khi Việt Nam vươn lên đứng thứ 46 trong Báo cáo Chỉ số hạnh phúc toàn cầu, tăng 8 bậc so với năm trước. Đây không chỉ là những con số thống kê, mà còn là sự ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong kiến tạo một môi trường an lành, nhân văn và hơn hết là phản ánh tinh thần lạc quan, nhân ái của người dân Việt Nam. Đồng thời, phản ánh khát vọng, sự chung sức, đồng lòng của hàng triệu người dân Việt Nam trong việc tiến tới một tương lai phồn vinh, thịnh vượng và tràn đầy yêu thương.
Thứ trưởng Lê Hải Bình cho rằng, Vietnam Happy Fest 2025 không chỉ là ngày hội của hôm nay, mà còn là tiền đề để Việt Nam xây dựng Ngày hội Việt Nam hạnh phúc thường niên. Một ngày đặc biệt để gợi nhớ rằng hạnh phúc của người Việt Nam được xây nên từ hòa bình, từ yêu thương của mỗi con người, từ ý chí vượt khó, tinh thần đoàn kết, những điều giản dị làm nên bản sắc văn hoá Việt Nam. Đây cũng là lời khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến của vẻ đẹp, đất nước, con người mà còn là điểm đến của sự nhân văn, hòa bình, niềm tin vào một tương lai tốt đẹp.
Ngày hội Việt Nam Hạnh Phúc 2025 dự kiến trở thành điểm nhấn văn hóa – tinh thần của năm khi hội tụ nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó nổi bật nhất chính là lễ cưới tập thể dành cho 80 cặp đôi với chủ đề “Ngày chung đôi – Yêu là hạnh phúc”. Con số 80 không chỉ là quy mô tổ chức mà còn mang ý nghĩa biểu tượng, gợi nhắc hành trình 80 năm “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” của dân tộc.
Không chỉ dừng lại ở lễ cưới thông thường, chương trình hướng tới việc tôn vinh tình yêu trong mọi giai đoạn của cuộc đời. Bên cạnh các đôi trẻ – đại diện cho khát vọng mới, sự kiện còn chào đón những cặp đôi đã đi với nhau hàng chục năm, bao gồm các đôi bạc, đôi vàng và đôi kim cương. Họ trở thành minh chứng sống động cho sự chung thủy, bền bỉ và nền tảng yêu thương bền chặt qua thời gian.
Ban tổ chức chuẩn bị chu đáo từ trang điểm, trang phục cưới, hoa cầm tay đến không gian cử hành lễ. Mỗi món quà, mỗi lời chúc phúc không chỉ giúp các cặp đôi thêm rạng rỡ trong ngày trọng đại, mà còn gửi gắm thông điệp lan tỏa: Dù ở độ tuổi nào, hạnh phúc vẫn bắt đầu từ tình yêu dành cho nhau, từ sự biết ơn những ngày đã cùng đi qua và niềm tin về tương lai sẽ tốt đẹp hơn.
Sự kiện diễn ra trong không khí trang trọng, trọn vẹn ý nghĩa kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và 50 năm thống nhất đất nước. Hình ảnh 80 cặp đôi nắm tay bước lên sân khấu trong tiếng nhạc và ánh đèn rực rỡ được xem như biểu tượng đẹp của một Việt Nam hòa bình, đoàn kết và tràn đầy khát vọng hạnh phúc.
Mỗi cặp đôi tham dự là một câu chuyện. 80 năm lịch sử được kể lại bằng 80 mối tình, không ồn ào, không khoa trương nhưng đủ sâu sắc để chạm đến trái tim của những người chứng kiến. Có đôi trẻ mới bước vào đời còn nhiều kế hoạch phía trước; có đôi đã trải qua gần cả đời người với những thăng trầm, chia ly rồi lại sum họp. Chính sự đa dạng ấy khiến lễ cưới trở nên đặc biệt: một bức tranh đầy màu sắc về tình yêu Việt Nam qua nhiều thế hệ.
Trong khoảnh khắc thiêng liêng, 80 cặp đôi cùng làm lễ, trao lời hứa trọn đời dưới sự chứng kiến của gia đình, bạn bè và hàng nghìn người tham dự Ngày hội. Những lời chúc phúc vang lên không chỉ dành riêng cho từng cặp, mà còn như lời cảm ơn gửi tới hòa bình, tự do và nền độc lập – điều tạo nên bệ phóng cho hạnh phúc hôm nay.
Hạnh phúc cá nhân từ đó trở thành một phần của hạnh phúc cộng đồng. Tình yêu của từng cặp đôi không chỉ ghi dấu trong trái tim họ, mà còn trở thành điểm sáng góp phần khẳng định khát vọng “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” của dân tộc Việt Nam trong suốt 80 năm qua.
Ứng Hà Chi
