Thái Lan có thể xem Rajamangala là vũ khí lớn nhất trước tuyển Việt Nam. Nhưng với thầy trò HLV Kim Sang-sik, 90 phút tại Bangkok còn là bài kiểm tra về bản lĩnh hơn là cuộc đua phải thắng bằng mọi giá.
Trận chung kết lượt đi diễn ra lúc 20h ngày 22/8, trước khi hai đội quyết định ngôi vô địch tại Mỹ Đình sau đó 4 ngày.
Điều đó khiến cách tiếp cận trận đấu của tuyển Việt Nam trở nên đặc biệt quan trọng. Nếu quá say men chiến thắng và đẩy đội hình lên cao, Việt Nam có thể tự đưa mình vào thế nguy hiểm trước sức ép từ khán đài Rajamangala. Nhưng nếu chủ động kiểm soát, phòng ngự chắc chắn và chờ thời cơ, thầy trò Kim Sang-sik hoàn toàn có thể biến trận lượt đi thành bước đệm cho lượt về.
Việt Nam đang có hành trang rất tốt khi bước vào chung kết. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik bất bại từ đầu giải, sở hữu hàng công mạnh và hàng thủ chắc chắn. Trong khi đó, Thái Lan cũng cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị khuất phục khi được chơi trên sân nhà.
Vì thế, đây có thể là trận đấu mà sự kiên nhẫn quan trọng hơn sự bùng nổ.
Một trận hòa, thậm chí thất bại với cách biệt tối thiểu nhưng vẫn giữ được thế trận và cơ hội lật ngược tình thế, chưa phải thảm họa với tuyển Việt Nam. Bởi phía trước họ còn 90 phút tại Mỹ Đình.
Ngược lại, nếu có thể ghi bàn tại Rajamangala và ra về với lợi thế, đó sẽ là cú đánh rất mạnh vào tham vọng của người Thái.
Chung kết không được quyết định trong một đêm. Và tuyển Việt Nam cần nhớ điều đó khi bước vào “chảo lửa” Rajamangala tối nay.
Viên An
