Những ngày cận Tết Nguyên đán, mạng xã hội xôn xao và ấm lòng trước câu chuyện một chủ trọ tại Đà Nẵng trực tiếp đến từng phòng để lì xì cho sinh viên. Hành động ý nghĩa này đã nhận về "mưa" lời khen cùng sự ngưỡng mộ từ cộng đồng mạng về sự hiếu khách và nhân hậu của người dân địa phương.
Theo báo Dân trí, chủ nhân của câu chuyện đẹp trên là chị Liên Lê, chủ khu trọ nằm trên đường Mẹ Suốt (TP.Đà Nẵng). Khu trọ có tổng cộng 14 phòng và trong dịp này, tất cả các phòng đều được chị trao tận tay phong bao lì xì trị giá 500.000 đồng.
Bài viết về chị chủ trọ lì xì 500.000 đồng mỗi phòng chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: Dân trí
Nguyễn Thị Khánh Đoan – sinh viên năm nhất ngành Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) – vẫn chưa hết xúc động khi nhắc lại khoảnh khắc nhận quà. Quê ở tận Đắk Lắk, lần đầu xuống phố đi học, Đoan không khỏi lo lắng về cuộc sống tự lập.
"Em ở trọ từ đầu tháng 9/2025. Trước đây nghe bạn bè kể nhiều chủ trọ khó tính nên em cũng lo. Không ngờ lần đầu đi ở trọ lại gặp được người chủ tâm lý như vậy. Cầm tiền mà tụi em xúc động không nói nên lời", Đoan chia sẻ trên báo Dân trí.
Dù mỗi phòng có hai người ở, các sinh viên đều thống nhất xem đây là "nguồn quỹ chung" để trang trải chi phí sinh hoạt cho năm học mới.
Không riêng gì Khánh Đoan, sinh viên Nguyễn Thị Huyền (cùng ngành Giáo dục Tiểu học) cho biết chị chủ đã giữ đúng lời hứa từ cách đây một tháng. Khi đến kỳ thu tiền trọ, chị Liên không chỉ ghé qua để làm thủ tục hành chính mà còn dành thời gian hỏi han, động viên và trao quà Tết cho từng bạn.
Theo các sinh viên tại đây, sự tử tế của chị Liên không chỉ xuất hiện vào dịp Tết. Trong sinh hoạt hàng ngày, bất cứ khi nào phòng trọ gặp sự cố về điện, nước, chị đều nhanh chóng sắp xếp người đến sửa chữa ngay lập tức, giúp các bạn yên tâm học tập.
Chia sẻ về hành động của mình trên VietNamnet, chị Liên Lê khiêm tốn cho rằng đây chỉ là một việc làm nhỏ. Chị cho biết những năm trước vẫn duy trì việc hỗ trợ sinh viên với mức 200.000 đồng/phòng. Năm nay, chị quyết định nâng mức lì xì lên 500.000 đồng thay vì giảm tiền thuê, với mong muốn mang lại may mắn và niềm vui thiết thực hơn cho các em.
Chị tâm sự: “Mình cũng từng là sinh viên xa nhà nên rất hiểu cảm giác mong chờ Tết và niềm vui khi nhận được lì xì. Các em còn đi học, chi phí sinh hoạt tốn kém, giúp được chút nào mình sẽ giúp để các em có thêm động lực.”
Câu chuyện của chị Liên Lê không chỉ là một món quà vật chất, mà còn là minh chứng cho sự ấm áp, nghĩa tình của con người Đà Nẵng, giúp những người con xa quê cảm thấy bớt cô đơn và thêm ấm lòng khi Tết đến, Xuân về.
