Một người đàn ông tại Sitapur, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi bị tố cố tình tổ chức đám cưới lần thứ ba dù chưa hoàn tất thủ tục ly hôn với người vợ thứ hai. Sự việc xảy ra tại một nhà nghỉ ở khu vực Maholi, đúng thời điểm các nghi lễ cưới đang được chuẩn bị và chỉ ít phút nữa là buổi lễ chính thức bắt đầu.
Theo thông tin ban đầu, người này từng ly hôn hợp pháp với vợ đầu và tái hôn vào năm 2018. Tuy nhiên, người vợ thứ hai cho biết sau đám cưới, gia đình chồng yêu cầu cô phải nộp 4 lakh rupee (khoảng 114 triệu đồng) tiền hồi môn. Khi không đáp ứng được, cô bị ngược đãi cả về thể chất lẫn tinh thần và buộc phải quay về nhà cha mẹ ruột chỉ sau 10 ngày chung sống.
Đơn kiện liên quan đến hành vi quấy rối, đòi hồi môn hiện vẫn đang được tòa án thụ lý. Trong lúc vụ việc chưa được giải quyết, người đàn ông bị cho là đã âm thầm sắp xếp hôn lễ với người phụ nữ khác.
Ngay khi phát hiện chồng chuẩn bị cưới vợ mới, người vợ thứ hai đã trình báo cảnh sát. Lực lượng chức năng lập tức đưa cô đến địa điểm tổ chức hôn lễ. Tại đây, cô xác nhận chú rể chính là chồng mình và công khai trước mặt quan khách rằng mình là vợ thứ hai hợp pháp, đồng thời cảnh báo nguy cơ anh ta tiếp tục lừa dối, làm tổn hại đến cuộc đời người phụ nữ khác.
Thông tin này khiến gia đình cô dâu bàng hoàng và quyết định hủy bỏ đám cưới. Cảnh sát sau đó đã tạm giữ nghi phạm để phục vụ điều tra.
Nhà chức trách xác nhận đã tiếp nhận đơn tố cáo từ người vợ thứ hai. Hiện các thủ tục pháp lý đang được triển khai, dựa trên lời khai của các bên liên quan, trong khi cuộc điều tra vẫn tiếp tục làm rõ vụ việc.
