Tối 18/12, trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và đội chủ nhà Thái Lan đã diễn ra trên sân vận động Rajamangala, thông tin trên Tuổi trẻ Online.
Bản lĩnh của "Rồng vàng"
U22 Thái Lan đã tận dụng lợi thế sân nhà để sớm tạo ra ưu thế lớn khi hai lần sút tung lưới thủ thành Trung Kiên ngay trong hiệp một. Tuy nhiên, kịch bản dẫn trước 2-0 của đội bóng xứ Chùa Vàng đã không thể duy trì trước tinh thần quật khởi của các cầu thủ Việt Nam. Bước sang hiệp hai, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik thi đấu bùng nổ, gỡ hòa 2-2 và kéo trận đấu vào hai hiệp phụ.
Tại đây, bản lĩnh của U22 Việt Nam một lần nữa được khẳng định. Phút bù giờ, Thanh Nhàn đã tỏa sáng đúng lúc để hoàn tất cú lội ngược dòng nghẹt thở với tỷ số 3-2. Chiến thắng này không chỉ giúp Việt Nam bảo vệ thành công vị thế mà còn để lại nỗi đau lớn cho bóng đá Thái Lan ngay tại "thánh địa" Rajamangala.
Thầy trò Kim Sang Sik chơi 120 phút trên cả tuyệt vời. Ảnh: VietNamnet
Báo chí Thái Lan tiếc nuối cho đội nhà
Ngay sau thất bại cay đắng, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ và nhận toàn bộ trách nhiệm. Vị chiến lược gia này lý giải rằng thể trạng cầu thủ đang bị quá tải do phải căng sức cho cả CLB lẫn ĐTQG. Bên cạnh đó, ông cho rằng đây chưa phải đội hình tốt nhất vì nhiều trụ cột phải trở về phục vụ CLB ở các giải đấu khác.
Theo báo Dân trí, truyền thông Thái Lan cũng bày tỏ sự thất vọng tràn trề. Tờ Siam Sport bình luận: "Voi chiến chịu nỗi đau quá lớn khi lần thứ ba liên tiếp phải nhận Huy chương bạc SEA Games". Phóng viên Buranit Rattanawichien của tờ này phân tích thêm, bước ngoặt đến từ quả phạt đền đầu hiệp hai giúp tâm lý U22 Việt Nam thay đổi chóng mặt, khiến chủ nhà hoàn toàn "tắt điện".
U22 Thái Lan (áo xanh) được cho là không đủ thể lực dẫn đến thất bại trước Việt Nam. Ảnh: Tuổi trẻ Online
Trong khi đó, tờ Khaosod nhấn mạnh thực tế buồn khi bóng đá Thái Lan đã trải qua 4 kỳ đại hội liên tiếp trắng tay ở môn bóng đá nam. Đặc biệt, tờ Matichon gọi đây là "Giấc mơ tan vỡ" và đưa ra thống kê gây sốc: Đây là lần đầu tiên sau 50 năm, Thái Lan không thể giành HCV bóng đá nam khi đóng vai trò chủ nhà SEA Games, chấm dứt chuỗi vô địch toàn thắng trên sân nhà vào các năm 1975, 1985, 1995 và 2007.
