Do ảnh hưởng của bão số 1 (tên quốc tế Wutip), từ tối 11 đến rạng sáng 12/6, Đà Nẵng có mưa lớn kéo dài, gây ngập sâu tại một số tuyến đường, khu dân cư. Nhiều hộ dân phải thức trắng đêm kê dọn tài sản, di chuyển người và phương tiện đến nơi an toàn.
Ghi nhận của PV rạng sáng nay (12/6), tại hẻm 161 đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu), mực nước có lúc dâng ngang bụng người lớn. Người dân phải dùng thuyền đưa xe máy ra ngoài, tìm nơi trú tạm trong đêm.
Anh Trần Xuân Ty, cư dân địa phương cho biết, khi thấy nước bắt đầu lên, tôi đã chủ động kê cao các thiết bị điện tử, đồ gia dụng và đưa vợ con sang nhà người thân.
“Mưa mỗi lúc một lớn. Chúng tôi phải sơ tán đến nơi cao hơn để đảm bảo an toàn”, anh Ty chia sẻ.
"Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu dân cư dọc đường Mẹ Suốt (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) ngập sâu trong nước, có nơi mực nước dâng ngang bụng người lớn.
Nước ngập đến đầu gối, người đàn ông này cố gắng thu gom mọi tài sản có thể, tìm chỗ kê cao để tránh bị lũ cuốn trôi.
Người dân dùng mọi cách để kê cao đồ đạc có giá trị, tránh bị nước gây hư hại.
Theo người dân, khoảng 0h ngày 12/6, nước bắt đầu dâng cao, tràn vào các nhà ở cuối kiệt 161 đường Mẹ Suốt. Mực nước mỗi lúc một lớn, có nơi đã ngập ngang bụng người lớn.
Người dân Đà Nẵng phải thức trắng đêm để canh nước, sẵn sàng di chuyển đồ đạc khi nước tiếp tục dâng cao.
Tâm An
