Xuất hiện trên mạng xã hội, bài chia sẻ về trường hợp làm từ thiện rất đặc biệt cùng 3 bức ảnh ghi lại sự việc nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, bàn luận. Nội dung bài chia sẻ trên facebook Phong Bụi như sau: "Một người dừng xe trước điểm phát cơm của chị Tưởng ở cổng bệnh viện tại TP.HCM, nhét vào túi áo chị xấp tiền 100 triệu. Anh chỉ nói một câu: “Mới trúng độc đắc, gửi nấu ăn cho bà con”, rồi rời đi.
Mọi người với theo để xin tên, số điện thoại, tấm hình xác nhận. Anh lắc đầu, không để lại bất cứ thông tin nào. Anh bảo chỉ muốn góp vì đi ngang nhiều lần, thấy chị và đội bếp nấu đủ món, chia liên tục cho người bệnh và thân nhân.
Bà Đỗ Thị Tưởng đã có gần 8 năm nấu cơm từ thiện cho bệnh nhân nghèo. Từ cuối năm 2017, bà và một người bạn đã chung tiền nấu 100 suất cơm cho bệnh nhân nghèo. Tiền mua gạo, mua đồ ăn do bà chắt chiu từ xe bán bò bía, bắp xào, hột vịt lộn của mình. Dần dần, tấm lòng thiện nguyện của bà được nhiều người biết đến. Người góp công, người góp gạo, người cho mắm, cho muối… Bếp từ thiện của bà Tưởng cùng nhóm bắt đầu hoạt động từ 4 giờ sáng, đều đặn từ thứ hai đến thứ sáu.
Nhóm thiện nguyện của bà Tưởng gồm 6 thành viên, thường chuẩn bị hơn 500 suất cơm để phát cho bệnh nhân vào lúc 10 giờ sáng. Những phần cơm được phát luân phiên các ngày trong tuần trước cổng Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Phục hồi chức năng - điều trị bệnh nghề nghiệp (TP.HCM).
Bà Tưởng từng chia sẻ trên Thanh Niên về lý do mình gắn bó với việc nấu cơm từ thiện. Ngày ấy, mẹ của bà Tưởng bị tai nạn giao thông phải nằm viện nhiều ngày ở tỉnh Vĩnh Long (Bến Tre cũ). Bà theo chăm mẹ mà không có cơm ăn. Lúc đó, bà đã ước, nếu sau này có điều kiện, nhất định sẽ nấu cơm tặng bệnh nhân và người nhà của họ.
