Giữa nhịp sống hối hả của Bangkok, một phòng tập yoga đặc biệt đang khiến mạng xã hội “tan chảy”: yoga cùng cún con – nơi những tấm thảm không chỉ đón cơ thể người tập mà còn ôm trọn những cái đầu lông xù, ấm áp và nghịch ngợm. Với mức giá 1.790 baht (khoảng 60 USD - 1,5 triệu đồng) mỗi buổi, trải nghiệm này được nhiều người mô tả là “liều thuốc an thần” đúng nghĩa cho cả thân lẫn tâm.
Sức hút của mô hình này bùng nổ sau khi nữ influencer thể hình người Trung Quốc Scarlett Johanfu đăng tải video ghi lại chuyến ghé thăm một studio yoga cún con tại Bangkok. Chỉ trong thời gian ngắn, video đã thu về hơn 1,5 triệu lượt thích trên Douyin, kéo theo làn sóng tò mò và háo hức của cộng đồng mạng.
Trong video, những tấm thảm yoga xếp cạnh nhau, còn xung quanh là đàn cún con thoải mái chạy nhảy. Khi người tập uốn mình trong các động tác giãn cơ, những chú chó nhỏ vô tư cuộn tròn trên bụng, nằm gọn trong lòng hay tinh nghịch cắn nhẹ vào tất chân. Một chú Golden Retriever non tơ mải mê đùa nghịch, trong khi một chú Husky ngồi yên lặng như thể đang “thiền” cùng chủ nhân.
Johanfu chia sẻ, lớp học do Furapy Yoga tổ chức gồm 45 phút yoga cho người mới bắt đầu, tiếp nối bằng 30 phút tương tác tự do với cún con. Lớp học mở cho mọi độ tuổi và giới tính. Studio hợp tác với các trại cứu hộ chó và người nhân giống địa phương, luân phiên đưa đến những giống chó được yêu thích như Samoyed, Golden Retriever và Husky. Mỗi chú cún đều được tắm rửa sạch sẽ, thơm tho trước buổi học; nhân viên luôn túc trực để xử lý nhanh mọi “sự cố” nhỏ.
“Thật ra chẳng mấy ai tập trung hoàn toàn vào yoga,” Johanfu hài hước thừa nhận. “Mọi người đến đây chủ yếu để chơi với cún con.” Nhưng chính sự xao nhãng đáng yêu ấy lại tạo nên giá trị cốt lõi của lớp học.
Một khách hàng chia sẻ cảm giác khó quên: “Khoảnh khắc tuyệt nhất là khi tôi đang plank, ngẩng lên đã thấy vài cái đầu lông xù nhìn chằm chằm. Tự nhiên tôi thấy mình mạnh mẽ hơn hẳn.” Phòng tập cũng mở rộng mô hình với yoga cùng mèo con và các buổi trị liệu âm thanh có chó con, nhằm đa dạng hóa trải nghiệm thư giãn.
Các nghiên cứu cho thấy liệu pháp trị liệu bằng vật nuôi có tác dụng rõ rệt trong việc giảm căng thẳng. Việc vuốt ve động vật mang lại cảm giác dịu tức thì; tương tác và chơi đùa giúp cơ thể tiết ra những “hormone hạnh phúc” như oxytocin, từ đó giảm lo âu và cải thiện tâm trạng. Chủ studio Lily từng chia sẻ với truyền thông địa phương rằng những chú chó ở đây giống như “những nhà trị liệu tí hon”, giúp khách hàng khai mở nguồn năng lượng tích cực một cách tự nhiên nhất.
Dù yoga cùng cún con đã quen thuộc ở một số nước phương Tây, đây vẫn là khái niệm còn mới mẻ tại châu Á. Bởi vậy, phản ứng của cư dân mạng Trung Quốc vừa phấn khích vừa dè dặt. “Không chỉ rèn luyện cơ thể, mấy bé cún còn xoa dịu tâm hồn. Bao giờ Trung Quốc mới có mô hình này?” – một bình luận háo hức viết. Trong khi đó, ý kiến khác nhấn mạnh: “Cần đảm bảo quy trình khử trùng và an toàn để bảo vệ cả người lẫn chó, tránh chấn thương ngoài ý muốn.”
Cùng lúc, nền kinh tế thú cưng tại Trung Quốc đang tăng trưởng mạnh mẽ. Các quán cà phê thú cưng không còn giới hạn ở chó và mèo mà mở rộng sang cá vàng, vẹt, vịt hay thậm chí lợn mini. Ở miền đông Trung Quốc, một khách sạn còn gây chú ý khi cung cấp dịch vụ “báo thức buổi sáng” bằng cách cho khách chơi đùa với sư tử con ngay trong phòng.
Trong bức tranh ấy, yoga cùng cún con ở Bangkok không chỉ là một trào lưu “dễ thương để check-in”. Nó phản ánh nhu cầu ngày càng rõ rệt của con người hiện đại: tìm về những hình thức chăm sóc tinh thần mềm mại, nơi sự thư giãn không đến từ nỗ lực kỷ luật, mà từ những cái chạm ấm áp, vô tư như một chú chó con vô tình gối đầu lên ngực bạn giữa nhịp thở sâu và chậm.
Theo SCMP
Ứng Hà Chi
