Bỏ bằng tiến sĩ danh giá, chàng trai mở quầy khoai tây nghiền lý do khiến ai cũng xúc động

Thứ 2, 28/04/2025 09:45
Áp lực học hành gây ảnh hưởng sức khỏe tinh thần, khiến Fei Yu đã từ bỏ tấm bằng thạc sĩ và học bổng tiến sĩ Mỹ để về bán khoai tây nghiền.

Theo VTC News, Fei Yu (24 tuổi) bỏ học thạc sĩ tại Đại học Phục Đán danh giá ở Thượng Hải (Trung Quốc) để mở một quầy hàng ăn đường phố. Áp lực học tập quá lớn, khiến chàng trai nghèo từ bỏ con đường học thuật, trở về bán khoai.

Xuất thân từ một gia đình nghèo ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, Fei học tập chăm chỉ để thi vào ngành Y tế công cộng tại Đại học Tứ Xuyên, một trong những trường đại học hàng đầu. Sau khi tốt nghiệp vào mùa hè năm 2022, anh được tuyển thẳng vào chương trình thạc sĩ tại Đại học Phục Đán, nhờ thành tích học tập luôn đứng đầu lớp.

Tuy nhiên, chỉ sau một kỳ tại Đại học Phúc Đán, Fei quyết định bỏ học vào đầu năm 2023. Anh bị trầm cảm, mất ngủ, đau dạ dày do áp lực học tập quá lớn và bị giáo viên ngược đãi.

Fei Yu (24 tuổi) bỏ học thạc sĩ tại Đại học Phục Đán danh giá ở Thượng Hải (Trung Quốc) để mở một quầy hàng ăn đường phố. Ảnh: SCMP.

Fei Yu (24 tuổi) bỏ học thạc sĩ tại Đại học Phục Đán danh giá ở Thượng Hải (Trung Quốc) để mở một quầy hàng ăn đường phố. Ảnh: SCMP.

Sau một năm ở nhà, Fei Yu đã nộp đơn xin đi du học. Anh nộp đơn xin học tiến sĩ về y học dự phòng tại một số trường đại học công lập ở Mỹ và được một trường cấp học bổng vào đầu năm nay.

Tuy nhiên, mọi thứ đột ngột thay đổi khi trường học phía Mỹ thông báo rút lại hỗ trợ tài chính do chính sách cắt giảm ngân sách. Không đủ khả năng tài chính để tự chi trả, Fei Yu đành gác lại việc học tập.

Sinh ra trong một gia đình lao động nghèo ở thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, cha làm thợ mỏ, mẹ làm thuê tại siêu thị, Fei Yu từ nhỏ đã thấm thía cảnh nghèo khó.

Từ đó, anh nảy ra ý tưởng kiếm sống bằng việc mở quầy bán đồ ăn vỉa hè sau khi nhớ lại quãng thời gian còn nhỏ từng phụ bà bán bóng bay rất đắt hàng. Khi học tại Đại học Tứ Xuyên, anh cũng từng là “quán quân doanh số” trong công việc bán thẻ điện thoại khi làm thêm ngoài giờ học.

Sau nhiều lần suy nghĩ, Fei Yu quyết định bắt đầu lại bằng một quầy khoai tây nghiền nhỏ. Ngày 10/3, Phi Vũ dựng một quầy bán khoai tây nghiền gần cổng Đại học Tứ Xuyên, nơi từng gắn bó suốt những năm tháng đại học. Quầy hàng của Phi Vũ nhanh chóng thu hút khách bởi nhiều người biết câu chuyện của anh qua mạng xã hội. Thu nhập mỗi ngày của anh được 700-1.000 tệ (2,38 triệu đến 3,5 triệu đồng).

Ngày 10/3, Phi Vũ dựng một quầy bán khoai tây nghiền gần cổng Đại học Tứ Xuyên. Ảnh: Cover News.

Ngày 10/3, Phi Vũ dựng một quầy bán khoai tây nghiền gần cổng Đại học Tứ Xuyên. Ảnh: Cover News.

"Tôi không hề cảm thấy xấu hổ. Tôi là người hướng ngoại và tự tin vào sản phẩm của mình", Fei Yu nói. "Nếu khách hàng thấy ngon, họ chắc chắn sẽ quay lại".

Nhiều người ca ngợi anh dũng cảm, dám từ bỏ con đường thành công thông thường để chọn cuộc đời bình yên, vui vẻ. Có người khen ngợi Vũ không để hoàn cảnh gia đình hay việc không được tài trợ du học quyết định số phận. "Anh ấy đã chủ động bắt đầu bằng việc nhỏ, bán khoai tây nghiền, là điều đáng trân trọng", một người nói.

Bên cạnh đó, có người chỉ trích anh lãng phí tài năng và cơ hội giáo dục. Phi Vũ bình thản đáp: "Tôi không cho rằng đó là sự tiếc nuối. Đối với tôi, quá trình quan trọng hơn kết quả".

Theo báo Dân việt, hiện tại, mỗi ngày Fei Yu dành khoảng bốn tiếng để chuẩn bị nguyên liệu. Anh bắt đầu bán từ 5h chiều và thường chỉ sau hai đến ba tiếng là hết sạch hàng. Anh thừa nhận công việc tay chân khá mệt nhưng tâm trạng nhẹ nhõm hơn nhiều so với thời còn trên giảng đường.

“Công việc rất mệt, nhưng tôi không còn chịu áp lực tinh thần như khi học nữa. Khi rời khỏi con đường học thuật và nghiên cứu, tôi cảm thấy như mình đang sống trong một thế giới hoàn toàn mới”, Fei Yu chia sẻ.

Cùng chuyên mục

Điều tra vụ thiếu niên 14 tuổi bị đâm tử vong chỉ vì cục sạc điện thoại

Thứ 7, 30/05/2026 12:07
Nhờ rút cục sạc điện thoại nhưng không thấy phản hồi, đối tượng đã rút dao tấn công khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Đề Văn lớp 10 Hà Nội: Không đánh đố nhưng không dễ đạt điểm tuyệt đối

Thứ 7, 30/05/2026 11:47
Sáng 30/5, hơn 123.000 thí sinh Hà Nội hoàn thành môn thi Ngữ văn đầu tiên. Nhiều em đánh giá đề thi gần gũi, không đánh đố nhưng vẫn có độ phân hóa rõ nét.

Bắt đối tượng làm giả sổ đỏ, chiếm đoạt trên 500 triệu đồng

Thứ 7, 30/05/2026 11:37
Đối tượng Phan Ngọc Linh làm giả sổ hồng, dựng chuyện được cho tặng đất rồi lừa bán, chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng của người dân.

Giáo viên nhận định gì về đề thi Văn vào lớp 10 năm 2026 ở Hà Nội?

Thứ 7, 30/05/2026 11:30
Sáng nay (30/5), hơn 123.000 thí sinh Hà Nội đã hoàn thành bài thi môn Ngữ văn trong kỳ thi lớp 10 công lập năm 2026 với thời gian 120 phút.

Danh sách 376 ô tô bị phạt lỗi dừng đỗ sai quy định ở TP.HCM trong tháng 5

Thứ 7, 30/05/2026 11:29
Ngày 30/5, Phòng CSGT, Công an TP.HCM cho biết đã ghi hình phạt nguội 376 ô tô dừng, đỗ sai quy định.
     
Nổi bật trong ngày

Tin thị trường 24h: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu "nóng" với Shopee

Thứ 6, 29/05/2026 06:10
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Shopee không áp dụng các loại phí mới.

Bắt một Giám đốc vì chứa chấp lao động nước ngoài cư trú trái phép

Thứ 6, 29/05/2026 08:35
Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Minh Hùng (SN 1966; ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

PGS.TS Kiều Xuân Thực làm Giám đốc Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ 6, 29/05/2026 10:39
Bộ Công Thương mới đây đã có quyết định bổ nhiệm PGS.TS Kiều Xuân Thực giữ chức vụ Giám đốc Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm lẩn trốn tại Campuchia

Thứ 6, 29/05/2026 01:35
Đối tượng truy nã nguy hiểm Nguyễn Minh Hiếu vừa bị bắt giữ.

Tài xế quên rút vòi bơm, ô tô kéo sập cột xăng, hoả hoạn bùng lên dữ dội

Thứ 6, 29/05/2026 03:11
Một tài xế tại Hồ Nam vô tình lái xe khi vòi bơm xăng vẫn cắm trên xe, làm đổ cột bơm và gây cháy, may mắn nhân viên trạm xăng đã dập tắt kịp thời.
xe.nguoiduatin.vn