Beth Bigler, một cựu Giám đốc phát triển của Hollywood đã từ bỏ sự nghiệp điện ảnh của mình để khởi nghiệp kinh doanh với tư cách là một cố vấn về nỗi đau của thú cưng.
Mọi chuyện bắt đầu khi Arnie - chú mèo sống cùng cô nhiều năm, là người bạn, người đồng hành trung thành tuyệt đối qua đời khiến cô sốc nặng. Chú mèo 11 tuổi, được chẩn đoán ung thư - khi nhận tin, Beth Bigler cảm thấy thế giới xung quanh sụp đổ.
Cô không biết làm sao tôi có thể sống sót khi sống trong một thế giới không có Arnie. May mắn thay, cô đã tìm thấy một cố vấn tuyệt vời về nỗi đau khi mất thú cưng. Càng nói chuyện với vị chuyên gia, cô càng vơi đi nỗi buồn.
"Cô ấy thực sự giúp tôi hiểu tại sao tôi lại cảm thấy mãnh liệt như vậy và quan trọng nhất là giúp tôi tiến lên để tôi có thể thực sự xuất hiện vì Arnie trong thời điểm nó cần đến tôi", Beth Bigler nhớ lại.
Hóa trị ban đầu có hiệu quả với Arnie, và chú mèo đã thuyên giảm, nhưng cô vẫn cảm thấy rất lo lắng về căn bệnh ung thư quái ác, vì vậy cô tiếp tục làm việc với cố vấn của mình. Đồng thời, Beth Bigler có cơ hội giúp đỡ một người nào đó trong phòng chờ tại một phòng khám thú y. Trong khi chờ đợi cuộc hẹn với Arnie, có một người phụ nữ trong phòng chờ có con mèo đã ăn phải một số cây hoa loa kèn - thứ rất độc đối với mèo và cô ấy không có ai bên cạnh để hỗ trợ.
Beth Bigler bắt đầu nói chuyện với cô ấy và kết thúc bằng việc ở lại với cô ấy cả ngày, giúp cô ấy vượt qua quá trình an tử cho mèo. "Đó là khoảnh khắc tôi nhận ra rằng mình có một tiếng gọi. Tôi đã nhận ra rất rõ ràng rằng đây chính là điều tôi muốn làm với cuộc đời mình", Beth Bigler xúc động chia sẻ.

Vào thời điểm đó, Beth Bigler đang làm Giám đốc điều hành tại Hollywood trong lĩnh vực phát triển phim và truyền hình. Vì vậy, cô nghĩ đây sẽ là việc cô có thể làm khi nghỉ hưu hoặc có thể là nghề tay trái tại một thời điểm nào đó.
Thật không may, chỉ vài tháng sau lần đầu tiên nhận ra điều đó, Arnie lại có một triệu chứng mới, và khi cô đưa nó đến bác sĩ thú y, họ phát hiện bệnh của chú mèo đã trở nặng. Các bác sĩ không thể làm gì được, để giúp mèo chấm dứt đau đớn, họ đã an tử cho nó một cách nhân đạo. Dù rất đau khổ nhưng cô luôn động viên bản thân vượt qua nỗi đau của mất mát này.
Công việc bất ngờ khiến sự nghiệp rẽ hướng
Sau cú sốc ấy, Beth Bigler quyết định trở thành cố vấn xoa dịu nỗi đau cho những người nuôi thú cưng. Cô đã hoàn thành chứng chỉ, mở trung tâm tư nhân để hỗ trợ mọi người. Cô đã bắt đầu Instagram của mình, một thành công thực sự, và sau đó bắt đầu viết cuốn sách của mình, "Honoring Our Animals", và mọi thứ thực sự diễn ra từ đó.
Lúc đầu, công việc không phải toàn thời gian, nhưng nó phát triển rất nhanh. Giữa các nhóm hỗ trợ và các buổi họp nhỏ hơn, Beth Bigler gặp từ 30 - 60 khách hàng/tuần trong các cuộc hẹn trực tuyến và giúp hơn 1.000 khách hàng kể từ khi bắt đầu. Mọi thứ rất bận rộn đến nỗi cô phải đưa thêm 2 học viên đang đào tạo vào làm.
Beth Bigler tự hào cho biết: "Điều tuyệt vời về sự nghiệp của tôi hiện tại là tôi làm việc cho chính mình. Tôi là ông chủ của chính mình, vì vậy tôi muốn làm việc bao nhiêu là tùy thuộc vào tôi, điều này quyết định tôi có thể kiếm được bao nhiêu tiền.
Khi tôi làm việc ở Hollywood, mặc dù tôi yêu thích công việc đó, nhưng tôi chủ yếu làm việc cho người khác, vì vậy tôi bị hạn chế khả năng làm việc đó và kiểm soát tiền bạc.
Rất ít người làm công việc này. Đây là một công việc cực trong thị trường ngách. Mặc dù tôi thực sự trân trọng mọi thứ mình đã làm trước đó trong sự nghiệp và tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời nhưng giờ, mọi thứ đã thay đổi. Mọi người đang bắt đầu xem xét nghiêm túc hơn về việc mất thú cưng và cảm thấy thật tuyệt khi tạo ra sự thay đổi tích cực trên thế giới".
Cô tin rằng nỗi đau mất thú cưng là một trải nghiệm mang tính chuyển đổi. Chúng ta trải qua một sự thay đổi lớn khi người bạn tâm giao của chúng ta chuyển đổi, và chúng ta không còn như trước nữa. Chúng ta không thể, và không có "trở lại bình thường".
Theo BI
Ứng Hà Chi