Công luận dẫn thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 12h ngày 7/4, tại khu vực ngõ 46 đường Trần Nguyên Hãn, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, tổ công tác Công an phường Bắc Giang phát hiện, bắt quả tang Đỗ Quang Hạnh (SN 1999, trú thôn Ngò, xã Bảo Đài, tỉnh Bắc Ninh) khi đang mang ma túy đi giao cho khách.
Tang vật thu giữ gồm 2 viên nén màu hồng nghi ma túy tổng hợp và 2 túi nilon chứa tinh thể màu trắng nghi ketamine.
Quá trình đấu tranh, Hạnh khai nhận là nhân viên lễ tân của một nhà nghỉ trên địa bàn phường Nếnh.
Cơ sở này do Vũ Thị Thu (SN 2002) cùng chồng là H.X.C (SN 1993, quê Thanh Hóa) làm chủ. Dưới vỏ bọc kinh doanh lưu trú, các đối tượng đã tổ chức hoạt động tàng trữ, phân chia và bán lẻ ma túy cho người sử dụng.
Chủ nhà nghỉ bán ma túy Vũ Thị Thu. (Ảnh: Công an)
Theo tài liệu điều tra, sau khi vào làm việc tại nhà nghỉ, Hạnh nhanh chóng phát hiện hoạt động phi pháp của chủ cơ sở. Do động cơ vụ lợi, đối tượng đã tham gia vào đường dây, trực tiếp nhận đơn hàng, chia nhỏ và vận chuyển ma túy đi tiêu thụ.
Theo tin tức trên Bảo vệ pháp luật, ổ nhóm này tổ chức hoạt động tương đối chặt chẽ. Vợ chồng Thu giữ vai trò cầm đầu, cung cấp nguồn ma túy; các nhân viên lễ tân như Hạnh, Vy Tuấn Tài (SN 2004, trú xã Yên Phúc, tỉnh Lạng Sơn) và Vy Văn Khởi (SN 1995, cùng quê) được sử dụng như “chân rết” để phân phối.
Các giao dịch chủ yếu được thực hiện qua mạng xã hội nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Khi có khách đặt mua, các đối tượng lấy ma túy từ phòng của chủ, đưa về phòng riêng để cân, chia nhỏ, đóng gói rồi trực tiếp giao dịch tại nhà nghỉ hoặc mang đến điểm hẹn.
Cụ thể, sáng 7/4, Hạnh nhận đơn đặt mua ma túy qua Facebook, sau đó nhờ Tài lấy “hàng” từ chủ cơ sở, mang về chia nhỏ thành các gói lẻ. Khi đang trên đường đi giao cho khách bằng taxi, đối tượng bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ. Hạnh khai, nếu giao dịch trót lọt, sẽ thu lợi khoảng 500.000 đồng.
Khởi tố ổ nhóm lợi dụng nhà nghỉ để mua bán trái phép chất ma túy. (Ảnh: Công an)
Tiếp tục mở rộng điều tra trong ngày, Công an phường Bắc Giang phối hợp Công an phường Nếnh tiến hành khám xét khẩn cấp nhà nghỉ liên quan. Tại phòng của các nhân viên và phòng ngủ của chủ cơ sở, lực lượng chức năng thu giữ thêm nhiều túi nilon chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy, cùng 30 viên nén màu đỏ nghi ma túy tổng hợp. Tổng khối lượng ma túy thu giữ khoảng 30 gam, được chia nhỏ, sẵn sàng tiêu thụ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can liên quan về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, tiếp tục điều tra mở rộng.
Xinh đẹp, có điều kiện, thậm chí có cả học thức, nhưng nhiều "bóng hồng" đã sa ngã, vướng vào vòng lao lý, đánh mất tương lai và danh dự. Vì tiền bạc, tình yêu, hay những cám dỗ không thể cưỡng lại, họ đã đánh đổi tự do bằng những quyết định sai lầm.
Lực lượng công an, bằng sự mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ đã lôi ra ánh sáng và trừng trị trước pháp luật mọi hành vi vi phạm. Những chiến công thầm lặng, vì sự bình yên cuộc sống xứng đáng được ghi nhận, tôn vinh. Đó cũng là bài học cảnh tỉnh cho kẻ khác lấy đó mà tự răn mình.
"Bóng hồng" sa ngã là một câu chuyện buồn về một cuộc đời bị đánh mất. Hy vọng rằng, câu chuyện của họ sẽ là lời cảnh tỉnh sâu sắc, để chúng ta cùng suy ngẫm và có nhận thức rõ hơn về những cạm bẫy của cuộc sống và trân trọng những giá trị tốt đẹp, tránh xa những cám dỗ của đồng tiền và sự xa hoa.
