Nạn nhân là Adachi Yuki (11 tuổi), sống tại thành phố Nantan. Sáng 29/3, người thân của em đã tìm thấy một chiếc ba lô màu vàng trong khu vực rừng thuộc địa bàn thành phố. Sau khi kiểm tra, cảnh sát và gia đình xác nhận đây chính là đồ dùng của Yuki.
Theo lời người dân địa phương, bên trong ba lô có chứa khăn giữ ấm cổ và chiếc mũ màu vàng của em, trùng khớp với mô tả đã được công bố trước đó.
Khu vực phát hiện ba lô nằm về phía tây bắc của trường tiểu học, cách trường khoảng 3 km nếu đi bộ, đồng thời ở hướng ngược lại so với nhà của nạn nhân. Đây là nơi ít nhà cửa, xung quanh chủ yếu là đồng ruộng và rừng núi.
Con đường dẫn vào khu vực này khá hẹp, chỉ đủ cho một xe ô tô đi qua, hai bên là rừng cây cao. Gần đó còn có một ao nước và con đường đèo nhỏ nối giữa thị trấn Kyotamba và khu vực Sonobe.
Một người dân cho biết: “Đây là con đường đèo nhỏ, nếu không phải người địa phương thì rất khó biết đến”.
Theo thông tin ban đầu, vào sáng 23/3, Yuki được cha đưa bằng ô tô đến gần trường để tham dự lễ tốt nghiệp. Khoảng 8h30, giáo viên chủ nhiệm đã xác nhận em vắng mặt, tuy nhiên chưa liên hệ ngay với gia đình.
Hiện cảnh sát đã công bố hình ảnh, trang phục của nạn nhân vào thời điểm mất tích và kêu gọi người dân cung cấp thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm.
Nguồn: Asahi News
Phạm Trang
