T1 và Gen.G kết thúc EWC 2026 với nhiều vấn đề
Trong buổi chiều ngày 19/07 (giờ Việt Nam), T1 và Gen.G đã đối đầu trong trận tranh 3-4 của EWC 2026. Trên thực tế, đối với những gì khán giả kỳ vọng, một trận tranh 3-4 là không đủ. Nhưng ở tình thế hiện tại, đây chính là tình thế mà các fan của 2 đội cũng như cộng đồng LMHT phải chấp nhận. Kết quả trận đấu là chiến thắng thuộc về Gen.G nhưng cả 2 đội góp mặt ở trận đấu này đều còn rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết trước khi về Hàn đối mặt với LCK 2026 Rounds 3-4.
Với T1, họ vẫn thể hiện đúng với những gì đã khiến Faker và các đồng đội thất bại ở MSI 2026 và EWC 2026. Khi đội tuyển này bị chệch nhịp, họ nhanh chóng trở nên rời rạc và kéo theo đó là những thất bại như một chuỗi domino, từ việc kiểm soát mục tiêu đến giao tranh tổng. Chiến thắng trước HLE hay mới đây là ván 2 trước Gen.G chỉ đơn giản nằm ở việc cả 2 đội kia "thả" Bard cho Keria. Thậm chí, trong ván 2, chính Bard của Keria mới là khác biệt lớn nhất.
Về phần Gen.G, có vẻ như đội tuyển này vẫn loay hoay trong việc làm quen với meta bằng những lựa chọn khác nhau, đặc biệt là cho bộ ba chủ lực Chovy - Ruler và cả Kiin. Trong chiến thắng trước T1, Kiin đã được đóng vai trò Xạ Thủ chủ lực còn Ruler sử dụng AP Đường Dưới theo meta. Tuy nhiên, họ cũng có những vấn đề nhất định. Đặc biệt, Chovy thậm chí còn có ván 2 không có chút tác dụng nào.
T1 và Gen.G phải "vừa đánh vừa cải thiện"
Trong năm 2026, riêng các đội LCK phải đối đầu một lịch thi đấu khá dày đặc khi kết thúc EWC 2026 là họ phải đối mặt với KeSPA Cup giữa năm rồi sau đó là LCK 2026 Rounds 3-4. Riêng với T1 và Gen.G, vì họ sẽ ở bảng Legends, nên những đối thủ chính của họ sẽ là HLE, KT và cả DK đang "hồi sinh" mạnh mẽ. Những trận đối đầu giữa các đội tuyển này sẽ vô cùng căng thẳng, vì không ai biết khi nào họ sẽ thăng hoa hay khi nào họ sẽ đánh như một tập thể nghiệp dư của làng LMHT.
Ảnh: Flickr Lol Esports, YouTube
Nam Minh
