Trước thềm giải U23 Đông Nam Á 2025, Malaysia cũng được đánh giá khá cao. Bản thân tập thể này cũng vô cùng quyết tâm và tự tin, đặt mục tiêu vượt qua các kình địch Indonesia, Thái Lan, Việt Nam để lên ngôi vô địch.
Nhưng rồi tham vọng của Malaysia nhanh chóng chịu sự đả kích lớn. Họ thua U23 Philippines – đội vốn nhiều năm trở lại đây không được đánh giá cao ở ĐNÁ, tới 0-2. Thất bại này dù mới ở trận đầu tiên nhưng lại khiến Malaysia đối diện nguy cơ lớn bị loại sớm.
Để lý giải cho thất bại của U23 Malaysia có rất nhiều lý do. Trong đó, giới chuyên môn cho rằng sự chủ quan cũng là một nguyên nhân quan trọng dẫn đến việc Malaysia thất bại.
Chính bởi vậy, không ít ý kiến từ giới mộ điệu Việt Nam cũng cho rằng, U23 Việt Nam dù rơi vào bảng B khá dễ, với 2 đối thủ chỉ là U23 Lào và U23 Campuchia, cũng cần thận trọng, tránh giẫm vào vết xe đổ của Malaysia.
Thực tế ở trên đất Indonesia, những ngày qua HLV Kim Sang-sik cũng đang thể hiện sự thận trọng lớn và rất quyết tâm cho mục tiêu vô địch lần thứ ba liên tiếp.
Ngay ngày đầu tiên đến Indonesia, khi đội mới nhận phòng khách sạn được vài tiếng, thay vì để các học trò nghỉ ngơi, HLV người Hàn Quốc đã yêu cầu tất cả đi tập.
Ông cũng đích thân, hoặc phái người tới trực tiếp theo dõi các trận đấu đã diễn ra của giải, từ bảng A là 2 trận của Indonesia, Malaysia, hay tới bảng B là trận tối qua khi Lào hòa Campuchia 1-1.
Sự nghiêm túc, tập trung của HLV Kim Sang-sik phần nào khiến chúng ta có thể yên tâm, rằng U23 Việt Nam sẽ không mắc phải sự cố như U23 Malaysia. Thay vào đó, khi U23 Việt Nam vẫn "ẩn mình" vì chưa thi đấu, U23 Lào và U23 Campuchia ít nhiều để lộ những điểm mạnh, yếu sau cuộc chiến đầu tiên. Đấy sẽ là ưu thế của chúng ta khi đối đầu Lào lúc 17h00 ngày 19/7 tới.
Đoàn Dự
