Đúng 6h sáng ngày 16/3 (theo giờ Việt Nam), Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 đã chính thức diễn ra tại Dolby Theatre thuộc khu phức hợp Ovation Hollywood ở Los Angeles. Đây là sự kiện điện ảnh thường niên do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ (AMPAS) tổ chức, nhằm tôn vinh những cá nhân và tác phẩm có đóng góp nổi bật cho nền điện ảnh thế giới trong năm qua, với hàng loạt hạng mục giải thưởng danh giá.
Một trong những đề cử được quan tâm nhiều nhất đường đua Oscar năm nay chính là Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Màn so kè giữa Timothée Chalamet và Michael B. Jordan vốn đã tốn nhiều giấy mực. Bầu không khí càng thêm nóng hơn khi sự cố vạ miệng của Timothée Chalamet khiến anh tụt lại phía sau ở chặng cuối đường đua. Đúng như dự đoán, kèn vàng đã xướng tên Michael B. Jordan với màn hoá thân thành cặp anh em sinh đôi trong bom tấn Sinners.

Michael B. Jordan vượt mặt Timothée Chalamet, giành chiến thắng hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất
Với thất bại này, “cậu bé vàng Hollywood” Timothée Chalamet tiếp tục lỡ hẹn với tượng vàng Oscar lần thứ ba trong sự nghiệp. 2 lần trước là vai diễn trong Call Me By Your Name (2018) và A Complete Unknown (2025).
Câu chuyện bắt nguồn từ một đoạn clip từ tháng 2 của Timothée Chalamet bất ngờ bị “đào lại” và lan truyền mạnh trên mạng xã hội đúng vào thời điểm Viện Hàn lâm đang tiến hành bỏ phiếu cho Oscar năm nay. Trong đoạn clip này, nam diễn viên được cho là đã đưa ra nhận xét mang hàm ý rằng những loại hình nghệ thuật như opera hay ballet ngày nay “không còn nhiều khán giả quan tâm”.
Phát ngôn tưởng chừng bâng quơ ấy nhanh chóng chạm vào “vùng nhạy cảm” của đời sống văn hóa Mỹ. Nhiều khán giả cũng như các nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật hàn lâm cho rằng lời nói của Chalamet phần nào thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với những bộ môn nghệ thuật có lịch sử lâu đời và giá trị truyền thống sâu sắc.



