Mới đây, ông Franz Blum, một ngư dân dày dạn kinh nghiệm đến từ Fußach, bang Vorarlberg, Áo, đã gây xôn xao dư luận khi chinh phục thành công một con cá trê có kích thước khổng lồ ngay tại hồ Constance. Con cá này sở hữu chiều dài lên tới 2,6 mét và đạt trọng lượng ấn tượng 109 kg.
Chia sẻ với đài ORF Vorarlberg, ông Blum cho biết bản thân từng có kinh nghiệm đối đầu với nhiều loài cá lớn trước đây, song chưa bao giờ ông gặp phải một cá thể nào có cân nặng khủng khiếp đến thế.
Quá trình đưa con quái vật nước ngọt này lên thuyền là một cuộc vật lộn đầy cam go, đòi hỏi sự kiên trì và kỹ năng điêu luyện. Ông khẳng định đây chính là con cá nặng nhất mà ông từng đánh bắt được tại khu vực hồ Constance từ trước đến nay.
Franz Blum (bên phải) và con trai chụp ảnh cùng con cá trê dài 2,6 mét và nặng 109 kg.
Dựa trên kinh nghiệm của mình, vị ngư dân ước tính con cá này khoảng 45 tuổi. Dù có kích thước đáng nể, nó vẫn được coi là thuộc nhóm cá thể trẻ trong loài, bởi cá da trơn có khả năng sinh trưởng và sống thọ tới 80 năm. Cách đây vài năm, ông Blum cũng từng bắt được một con cá trê có chiều dài lớn hơn nhưng trọng lượng lại nhẹ hơn con cá hiện tại.
Lý giải về sự phát triển vượt trội của loài cá này, ông Blum dự đoán kích thước cá trê tại hồ Constance sẽ còn tiếp tục tăng lên trong những năm tới. Nguyên nhân chủ yếu được cho là do tác động của biến đổi khí hậu khiến mùa đông ngày càng ấm hơn. Thông thường, cá trê sẽ giảm ăn khi nhiệt độ nước xuống dưới 8 độ C, nhưng khi dòng nước duy trì được sự ấm áp, chúng sẽ ăn nhiều và lớn nhanh hơn.
Thay vì giữ lại con cá như một chiến lợi phẩm để trưng bày, ông Blum đã quyết định lọc lấy thịt và bán cho các khách hàng của mình. Sự kiện này không chỉ là một kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp của ông mà còn cho thấy những thay đổi sinh thái đáng chú ý đang diễn ra tại các vùng hồ ở châu Âu.
