Trong hàng nghìn người bệnh đang mòn mỏi chờ được truyền máu những ngày giáp Tết, nỗi chờ đợi của chị Vũ Thị H. dường như dài hơn cả. Ở tháng thứ 3 của thai kỳ, chị không chỉ chiến đấu cho sự sống của mình mà còn cho mầm sống bé nhỏ đang lớn lên từng ngày trong bụng mẹ.
Mắc bệnh tan máu bẩm sinh (thalassemia), suốt nhiều năm qua, tháng nào chị H. cũng phải nhập viện để truyền từ 3-4 đơn vị máu. Việc truyền máu kéo dài khiến cơ thể chị xuất hiện các kháng thể bất thường, làm cho việc tìm được nguồn máu phù hợp trở nên vô cùng khó khăn. Các y, bác sĩ của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương vẫn đang nỗ lực từng ngày để tìm đơn vị máu hòa hợp phenotype cho người mẹ trẻ.
Thời gian trôi qua, chỉ số huyết sắc tố trong cơ thể chị H. giảm dần, nỗi lo cũng theo đó mà tăng lên. Giữa những con phố rộn ràng người người chuẩn bị về quê đón Tết, lòng chị nóng như lửa đốt. Nếu với nhiều người, Tết là đoàn viên, là ước mong đủ đầy, thì với chị H., mong ước giản dị nhất chỉ là sớm được truyền đủ máu để bảo vệ thai nhi.
Mỗi đứa trẻ chào đời đều là một phép màu. Nhưng với em bé của chị Vũ Thị H., phép màu ấy cần đến sự chung tay của cộng đồng. Việc hiến máu hôm nay không chỉ mang lại hy vọng cho một người mẹ, mà còn cho hàng nghìn bệnh nhân khác đang từng ngày chờ đợi những giọt máu quý giá.
Ngay cả khi đơn vị máu hiến tặng không phù hợp với chị H., dòng máu ấy vẫn có thể cứu sống những người bệnh khác. Trong số đó có hai anh em cậu bé dân tộc Thái, đang điều trị tan máu bẩm sinh tại Trung tâm Thalassemia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Gia đình các em sống ở một bản miền núi thuộc xã Tà Hộc, tỉnh Sơn La. Suốt 13 năm qua, đều đặn mỗi tháng, hai anh em lại vượt gần 250 km về Hà Nội để duy trì sự sống.
Chặng đường xa xôi, vất vả ấy gần như chưa từng bị gián đoạn. Bởi chỉ cần chậm truyền máu, các em sẽ nhanh chóng rơi vào trạng thái mệt mỏi, suy kiệt và đối mặt với nguy cơ biến chứng nặng nề như suy tim, biến dạng xương mặt… Cũng như hàng nghìn bệnh nhân khác, điều các em mong mỏi chỉ là được truyền đủ máu để có thể trở về bản làng, tiếp tục cuộc sống thường ngày.
Viện kêu gọi cộng đồng chung tay đóng góp ít nhất 10.000 đơn vị máu trong dịp Tết này, trong đó riêng nhóm máu O cần tối thiểu 5.000 đơn vị
Theo Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, thời điểm cận Tết, số lượng người bệnh nhập viện tăng cao do nhu cầu điều trị ổn định để có thể đón Tết cùng gia đình. Dự kiến từ nay đến sau Tết, nhu cầu máu sẽ tiếp tục gia tăng. Viện kêu gọi cộng đồng chung tay đóng góp ít nhất 10.000 đơn vị máu trong dịp Tết này, trong đó riêng nhóm máu O cần tối thiểu 5.000 đơn vị.
Viện tha thiết mong mỗi người đủ điều kiện sức khỏe hãy tham gia hiến máu từ nay đến trước, trong và ngay sau Tết; đồng thời vận động người thân, bạn bè cùng chung tay. Mỗi đơn vị máu được hiến tặng là thêm một cơ hội sống, một hy vọng được níu giữ.
Bởi với nhiều người bệnh, Tết không phải là mâm cao cỗ đầy, mà đơn giản chỉ là được truyền đủ máu, đủ sức khỏe để không bỏ lỡ khoảnh khắc sum vầy. Với những bệnh nhân phải điều trị định kỳ, họ vẫn gọi những chuyến đi viện sát Tết bằng một cái tên rất đời: “đi sắm Tết”.
