Bé trai 12 tuổi ở Trung Quốc bị cắt gần như toàn bộ hệ tiêu hóa do phẫu thuật xử lý khối u sai cách, sống lay lắt nhờ truyền dinh dưỡng tĩnh mạch
Nạn nhân là một cậu bé 12 tuổi, gần như mất hoàn toàn hệ tiêu hóa sau một ca mổ kéo dài 14 tiếng đồng hồ, khiến em phải sống bằng dinh dưỡng truyền qua tĩnh mạch và đối mặt với tương lai bấp bênh chỉ vì một va chạm nhỏ xảy ra hai năm trước.
Từ cú va chạm sân trường đến ca phẫu thuật thảm họa
Ngày 26/10/2023, Xiaoye, khi đó mới 10 tuổi, được đưa vào Bệnh viện Nhân dân huyện Thành Vũ (tỉnh Sơn Đông) sau khi bị bạn học vô tình va mạnh vào bụng khi đang chơi trên sân trường. Chấn thương ban đầu được đánh giá không nghiêm trọng, nhưng trong quá trình kiểm tra định kỳ, bác sĩ phát hiện trong bụng em có một khối u bất thường.
Theo Red Star News, nhóm bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi vốn được coi là phương pháp xâm lấn tối thiểu. Ca mổ được lên lịch vào buổi trưa, dự kiến kéo dài vài giờ. Nhưng chỉ sau khi Xiaoye được đưa vào phòng phẫu thuật, hàng loạt biến chứng bắt đầu xuất hiện.
Ca phẫu thuật kéo dài liên tục 14 tiếng đồng hồ, với những thông báo dồn dập khiến gia đình hoảng loạn: xuất huyết nội, phải chuyển sang mổ mở, phải cắt bỏ cơ quan. Trong suốt thời gian đó, mẹ và cha của Xiaoye liên tục được yêu cầu ký tên, cuối cùng tổng cộng bốn mẫu đơn đồng ý phẫu thuật được ký trong trạng thái căng thẳng cực độ.
“Đó là khoảng thời gian chờ đợi dài nhất và kinh khủng nhất trong cuộc đời tôi,” mẹ Xiaoye – bà Yue – nhớ lại.
Khi ca phẫu thuật kết thúc, gia đình mới biết mức độ tàn phá không tưởng: Tuyến tụy bị cắt bỏ hoàn toàn; Tá tràng bị loại bỏ; Cắt bỏ hai phần ba dạ dày; Loại bỏ túi mật; Cắt một phần ruột non; Chỉ còn 50 cm đại tràng là còn nguyên vẹn (trong khi đại tràng bình thường dài khoảng 1,5 m)
Về cơ bản, toàn bộ hệ thống tiêu hóa của Xiaoye đã bị loại bỏ tới mức không thể khôi phục chức năng.
Không còn khả năng ăn uống hay tiêu hóa thức ăn, Xiaoye phải sống nhờ nuôi dưỡng tĩnh mạch (IV) - phương pháp chỉ áp dụng cho các bệnh nhân nặng đặc biệt. Em sụt cân nghiêm trọng, da tái vàng, nồng độ bilirubin tăng cao – dấu hiệu cho thấy gan đang chịu áp lực nặng nề.
“Con tôi giờ hầu như không nói, cả ngày nằm bất động trên giường bệnh như chỉ để kéo dài sự tồn tại,” bà Yue đau đớn chia sẻ.
Tháng 12 năm ngoái, một tổ chức pháp y độc lập đưa ra báo cáo khẳng định bệnh viện đã mắc sai phạm nghiêm trọng trong quá trình chẩn đoán và phẫu thuật, trực tiếp gây ra tổn thương cho cậu bé. Đến tháng 5 năm nay, Sở Y tế huyện Thành Vũ mở điều tra và phát hiện hàng loạt thiếu sót: Quy trình hội chẩn giữa các khoa không đúng chuẩn; Bệnh viện không xem xét chuyển viện dù gia đình yêu cầu; Bác sĩ gây áp lực buộc gia đình ký giấy, ám chỉ họ có thể bị coi là “cản trở điều trị” nếu từ chối; Các quyết định cắt bỏ cơ quan quan trọng được đưa ra một cách vội vã, thiếu hội đồng đánh giá độc lập
Ngay khi ca mổ bắt đầu xuất hiện biến chứng, gia đình đề nghị chuyển Xiaoye lên bệnh viện tuyến trên, nhưng bị bác sĩ bác bỏ với lý do “không đủ điều kiện chuyển viện”.
Không lâu sau, bác sĩ thông báo khối u ở tuyến tụy “rất lớn” và yêu cầu cắt bỏ toàn bộ tuyến tụy cùng tá tràng — quyết định mà gia đình cho biết họ cảm thấy bị ép buộc phải chấp nhận.
Bệnh viện đưa ra mức bồi thường 200.000 nhân dân tệ (khoảng 28.000 USD) - một con số bị dư luận đánh giá là “không thấm vào đâu” so với chi phí điều trị lâu dài và những gì cậu bé đã mất.
Trong hai năm qua, bà Yue đưa con trai đến các bệnh viện ở nhiều thành phố lớn khắp Trung Quốc để tìm phương án điều trị. Các chuyên gia cho rằng Xiaoye có thể cần ghép đa tạng, bao gồm ruột, tuyến tụy và dạ dày - một ca phẫu thuật cực kỳ rủi ro, tỷ lệ thành công thấp và gần như không thể tìm được đủ cơ quan phù hợp.
Ngay cả khi ghép tạng thành công, em phải dùng thuốc chống thải ghép suốt đời - một gánh nặng tài chính khổng lồ với gia đình.
“Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để cứu con trai mình. Điều chúng tôi muốn nhất là được xem hồ sơ phẫu thuật đầy đủ để biết chính xác chuyện gì đã xảy ra,” bà Yue nghẹn ngào. “Con trai tôi thường hỏi: ‘Mẹ ơi, con không ăn uống được. Sống còn ý nghĩa gì nữa?’”
Trong khi cuộc điều tra vẫn tiếp tục, cộng đồng mạng Trung Quốc tiếp tục theo dõi và gửi lời động viên cho Xiaoye - một đứa trẻ đang chiến đấu từng ngày với cuộc sống bị biến đổi hoàn toàn chỉ vì một ca phẫu thuật sai lầm.
Ứng Hà Chi
