Hành trình của Attack on Titan (Đại Chiến Titan) kết thúc trên trang giấy vào năm 2021 và khép lại trọn vẹn bản Anime vào cuối năm 2023. Sức ảnh hưởng của tác phẩm lớn đến mức nó vừa vinh dự nhận giải thưởng "Global Impact Award" đầu tiên trong lịch sử tại Crunchyroll Anime Awards vào tháng 5/2025.
Dù câu chuyện đã kết thúc, sức nóng của thương hiệu này vẫn chưa hề hạ nhiệt. Ngày 9/1/2026 vừa qua, phiên bản được làm lại bằng Dolby Cinema (phiên bản nâng cấp chất lượng cực hạn) mang tên Attack on Titan: The Final Chapter – The Last Attack đã chính thức đổ bộ các rạp chiếu. Tại buổi ra mắt, một thông điệp đặc biệt từ Hajime Isayama đã được công bố, xác nhận một sự thật phũ phàng: Ông không còn tham gia vào bất kỳ dự án mới nào nữa.
Lời tự sự từ một tâm hồn "rỗng tuếch"

Theo ghi nhận, thông điệp của Isayama được chia sẻ trong buổi giao lưu có sự góp mặt của đạo diễn Hayashi Yuichiro cùng dàn diễn viên lồng tiếng huyền thoại: Yuki Kaji (Eren), Yui Ishikawa (Mikasa) và Marina Inoue (Armin).
Isayama viết: "Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi Manga và Anime kết thúc, hiện tại tôi không còn làm việc nữa. Thỉnh thoảng tôi vẫn nhận được lời mời vẽ minh họa hoặc ký tên, và tôi cũng hỗ trợ dự án 'Breeze Project' của Kaji-san, nhưng tôi không còn cầm bút vẽ mỗi ngày."
Đáng chú ý hơn, tác giả thừa nhận mình đang rơi vào tình trạng kiệt sức hoàn toàn sau khi dồn hết tâm huyết cho đứa con tinh thần: "Ngay cả khi tôi không quá bận rộn như bây giờ, tôi nghĩ mình cũng không thể viết thêm bất cứ thứ gì như Attack on Titan nữa. Nếu tôi cố viết, nó cũng chỉ là những mảnh ghép vụn vặt từ những gì tôi từng vẽ. Tôi cảm giác mình đã trút bỏ tất cả vào lần ra mắt đầu tiên này cho đến khi bản thân hoàn toàn trống rỗng."
Nỗi ám ảnh về cái kết và sự giải thoát
Thực tế, ngay từ khi Manga còn đang phát hành, Isayama đã luôn cảm thấy bị gò bó và kiệt quệ. Ông từng phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ về cái kết gốc, điều này khiến ông đau đớn đến mức muốn thay đổi nó. Đó cũng là lý do Isayama đã tham gia cực kỳ sát sao vào quá trình sản xuất Anime của studio MAPPA, thêm thắt các tình tiết mới để cái kết trở nên trọn vẹn và thuyết phục hơn.
Dù thừa nhận bản thân đang bận rộn mỗi ngày và "không hề sống một cuộc đời NEET (thất nghiệp) như hằng mơ ước", nhưng việc Isayama ngừng sáng tác là một mất mát lớn cho ngành công nghiệp Manga. Tuy nhiên, nam diễn viên Yuki Kaji đã trấn an fan rằng Isayama vẫn đang ổn về mặt sức khỏe, chỉ là ông cần một quãng nghỉ dài sau 12 năm "chiến đấu" cùng các Titan.
Bảo Lâm
